Friday, April 26, 2024

Hà Giang: Bệnh nhân tâm thần nổi cơn điên thảm sát cả nhà

HÀ GIANG (NV) – Bốn người trong một gia đình ở huyện Quang Bình bị chính người thân mắc bệnh tâm thần chém chết.

Liên quan đến vụ giết chết 4 người ở xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, báo điện tử VNExpress ngày 1 tháng 12 dẫn lời ông Phù Quang Sỹ, bí thư xã Tân Trịnh cho biết, nghi phạm Phù Minh Tuấn (32 tuổi) có biểu hiện bệnh tâm thần nhưng những năm sống ở địa phương không gây gổ, đánh nhau với ai “tuy nhiên ông Tuấn đã từng chém chết con trai mình vào đầu tháng 1 năm 2015.”

Cũng theo ông Sỹ, sau khi sát hại con đẻ, ông Tuấn bị công an bắt giữ và đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc. “Ông Tuấn vừa trở về địa phương hồi tháng 7 vừa rồi và thuộc vào diện quản lý và theo dõi của chính quyền. Thời gian qua nghi can không có công việc ổn định, thỉnh thoảng phụ giúp bố mẹ làm việc ở nhà,” ông Sỹ nói.

Trước đó, truyền thông Việt Nam đã loan tin, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 1 tháng 12, ông Tuấn sang nhà bố đẻ là ông Phù Láo Tả (59 tuổi), sát hại ông Tả và cháu ruột Phù Ánh Tuyết (1 tuổi) bằng dao phát rẫy. Nhận được tin báo, cán bộ dân quân thôn là anh Phù Văn Thịnh (23 tuổi) đến hiện trường ngăn cản thì bị ông Tuấn đuổi giết và đã chết ở bệnh viện đa khoa Bắc Quang.

Chưa dừng lại, ông Tuấn tiếp tục chạy xe máy gần 1 cây số sang nhà bà Tải Lở Mở (51 tuổi), vợ cậu ruột giết chết bà Mở và chém bị thương cháu trai là anh Phù Láo Sán (26 tuổi).

Một số người dân xã Tân Trịnh cho hay, trước thời điểm gây án, Tuấn có biểu hiện bất thường như nói nhiều, la hét, mặt bặm trợn, tuy nhiên do nghĩ rằng nghi can này say rượu nên người dân đã không đề phòng. Khi phát hiện ông Tuấn cầm dao đi, con trai lớn của nghi can vì quá sợ hãi nên đã trốn xuống gầm giường, nhờ đó mà thoát nạn. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Hơn 1 triệu trẻ em Việt Nam làm việc trong môi trường độc hại

MỚI CẬP NHẬT