MONTPELIER, Vermont (AP) –Thống đốc tiểu bang Vermont nửa đêm thấy gấu vào vườn nhà mình kiếm ăn, bèn tìm cách đuổi chúng đi. Hậu quả là ông bị chúng rượt.
Thống đốc tiểu bang Vermont, Peter Shumlin mở cuộc họp báo hôm Thứ Sáu, loan tin ông bị gấu rượt và suýt bị vồ trúng vào đêm Thứ Tư ở vườn sau nhà. (Hình: AP/Toby Talbot)

Thống Ðốc Peter Shumlin vào đêm Thứ Tư, vừa nằm xuống giường tại một căn nhà ông thuê ở ven thành phố Montpelier, thì nghe tiếng động ở vườn sau. Nhìn qua cửa sổ, ông thấy bốn con gấu trên một cái cây chỉ cách căn nhà khoảng 5 ft, đang cố ăn đồ ăn của chim.
Ông Shumlin nói: “Tôi mở cửa sổ và hét lớn để đuổi chúng đi. Chúng có lùi lại thật. Tôi đi quành ra bếp, mở đèn lên. Nhìn một lần nữa thì thấy chúng trở lại nên tôi nghĩ là phải lấy mấy đồ đựng đồ ăn cho chim đi để chúng không trở thành thói quen mà trở lại hoài.”
Ông kể, ông chạy ra lấy được hai ống và trong khi định lấy hai cái còn lại rồi chạy vào nhà thì “một trong mấy con gấu bự trông có vẻ chú ý đến tôi.” Ông bị con này rượt và suýt bị chộp trúng. Ông tiếp: “Tôi kịp lọt vào nhà đóng sầm cửa lại và nó chạy đi hướng khác.”
Thống Ðốc Shumlin cho biết thêm lúc đó trên người ông không có mấy mảnh vải che thân vì “như mọi bé trai Vermont khác, tôi đi ngủ không mặc đồ nhiều. Mấy con gấu coi vậy mà còn che kín người hơn tôi, lúc ấy nếu tôi bị chúng chộp trúng thì chắc tổn thất không ít.”
Ông Shumlin, 56 tuổi, thống đốc nhiệm kỳ đầu tiên thuộc đảng Dân Chủ, cho hay, video nhà ông có thu được một phần vụ gấu rượt này nhưng sẽ không công bố.
Cơ quan bảo vệ cá và thú hoang, DFW, khuyên người dân đừng để đồ cho chim ăn ở ngoài trời vào mùa Xuân. (TP)



























































































