TỔNG HỢP – Hai trận thử lửa trước ngày khai mạc giải vô địch bóng tròn Châu Âu 2012 (Euro 2012) được nhiều người chú ý đến là trận Pháp đối đầu với Serbia và Ðức đụng độ đối yếu hơn Israel trong ngày Thứ Năm vừa qua.

Ðội tuyển Pháp trước trận giao hữu với đội tuyển Serbia diễn ra trên sân Auguste Delaune, Reims, ngày 31 tháng 5 năm 2012. (Hình: Franck Fife/AFP/Getty Images)
Ðội tuyển Pháp đã trở lại đường đi đúng hướng của mình với chiến thắng đầy thuyết phục trước Serbia với tỷ số 2-0.
Trước đó vào ngày Chủ Nhật, đoàn quân The Blues đã phải nhọc nhằn lội dòng nước ngược đá bại đối thủ Iceland 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn.
Huấn luyện viên đội tuyển Pháp, Laurent Blanc, khẳng định là trận giao hữu đầu tiên trước khi đến Ba Lan và Ukraine chỉ nhằm mục đích tái xây dựng lại sức lực phong độ cũng như sự ăn ý của các cầu thủ sau thời gian nghỉ ngơi ngắn khi mùa giải kết thúc.
Và trận giao hữu thứ hai tại Reims cho thấy những dấu hiệu những bài học đó đã được thu thập.
Hai bàn thắng của Franck Ribery và Florent Malouda trong 15 phút đầu tiên đủ cho thấy là đoàn quân Pháp trở về đúng đường đi của mình.
Nhưng buổi tối hạnh phúc này của Blanc đã bị xâm chiếm bởi nỗi lo lắng khi tiền vệ đội Rennes, M/Vila bị chấn thương trầm trọng khi va chạm với Dusan Tadic và buộc phải rời khỏi sân và thay thế bởi Alou Diarra. Sau đó M’Vila được đưa đến bệnh viện để chẩn đoán mức độ nghiêm trọng của chấn thương này dù cho bác sĩ của đội tuyển Pháp, Fabrice Bryand cho biết với những khám nghiệm ban đầu, ông khẳng định là vết thương của M’Vila “hoàn toàn không nghiêm trọng.”

Tiền vệ Ðức Thomas Muller (phải) nhảy lên tranh bóng cùng với tiền vệ Avihay Yadin (giữa) và tiền vệ Bibras Natcho của Israel trong trận cầu giao hữu giữa Ðức và Israel diễn ra tại Leipzig, ngày 31 tháng 5, 2012 trước khi bước vào vòng chung kết Euro 2012. (Hình: Robert Michael/AFP/Getty Images)
Ông nói: “Sẽ có thêm các xét nghiệm vào ngày Thứ Sáu nhưng những khám nghiệm ban đầu cho thấy hoàn toàn yên tâm, không có gì nghiêm trọng.”
Trận đấu này là trận đầu tiên kể từ khi huấn luyện viên công bố danh sách 23 cầu thủ đi đến Ba Lan và Ukraine với tiền đạo đội Lyon, Yoann Gourcuff và hậu vệ của Montpellier, Mapou Yanga-Mbiwa bị ra rìa.
Bàn thắng của Ribery xảy ra ở phút 11 và của Malouda phút 15 của trận đấu.
Ðội tuyển Pháp sẽ thi đấu giao hữu trận cuối cùng với Estonia tại Le Mans vào ngày 5 tháng 6, và có trận đấu đầu tiên vòng bảng Euro 2012 với đội tuyển Anh diễn ra tại Donetsk, Ukraine ngày 11 tháng 6.
Trong khi đó, sau thất bại ê chề 3-5 trước Thụy Sĩ ở trận giao hữu đầu tiên, cũng trong ngày Thứ Năm vừa rồi, Ðức có trận thử lửa thứ hai trước đối thủ dưới cơ rất nhiều là Israel.
Với bàn thắng đầu tiên từ Mario Gomez ngay trước khi hiệp đầu kết thúc, đội tuyển Ðức mãi đến phút 82 mới củng cố chiến thắng của mình với bàn thắng thứ hai của Andre Schurrle. Nhưng huấn luyện viên Joachim Low vẫn cảm thấy lo khi nằm trong nhóm tử thần cùng với Hòa Lan, Bồ Ðào Nha và Ðan Mạch. Làm thế nào vượt qua ít nhất hai đối thủ để tiếp tục vào vòng dù hiện tại vẫn đầy đủ binh hùng tướng mạnh vẫn còn là dấu hỏi mặc dù giới chuyên môn đánh giá Ðức là ứng cử viên cho chức vô địch lần này. (TD)

















































































