Từng bị tù 20 năm sau vụ Thiên An Môn
BẮC KINH (AP) – Một nhà hoạt động cho người lao động bị cầm tù tại Trung Quốc trong suốt hai thập niên vừa qua đời tại một bệnh viện hôm Thứ Tư, một năm sau khi được phóng thích.

Lý Uông Dương (trái), người từng bị giam suốt 20 năm từ sau vụ Thiên An Môn, chụp hình chung với những người ủng hộ hôm 4 Tháng Sáu ở thành phố Shaoyang. (Hình: AFP/Getty Images)
Thân nhân của ông hoài nghi về lời giải thích của cán bộ bệnh viện rằng ông ta tự treo cổ chết.
Ông Lý Uông Dương, 62 tuổi, từng vận động cho quyền thành lập một nghiệp đoàn lao động độc lập ở tỉnh Hồ Nam, và bị bắt trong đợt ruồng bố toàn quốc sau khi phong trào đòi hỏi dân chủ ở Thiên An Môn bị dẹp tan vào năm 1989. Ông bị kết tội “tuyên truyền phản cách mạng”. Ông sống hết 11 năm trong trại lao động khổ sai và thêm 10 năm về tội xúi giục nổi loạn.
Theo tổ chức nhân quyền ở Trung Quốc, ông Lý từng bị biệt giam nhiều lần, bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi phải đưa đi bệnh viện.
Người em rể Zhao Baozhu nói: “Anh ấy vẫn luôn vững chãi, không có dấu hiệu nào bảo rằng anh ấy muốn tự sát. Dù mắc phải đủ chứng bệnh và từng ở tù suốt 20 năm, anh chưa bao giờ nói đến chuyện tự tử. Bởi thế tôi không thể tin được lời giải thích của cán bộ nhà nước.”
Zhao cho biết, ông Lý, trông vẫn bình thường ngay trong buổi ăn tối đêm hôm trước.
Khi Zhao vào thăm ở bệnh viện thuộc thành phố Shaoyang, nơi ông Lý được điều trị các bệnh như đau tim, tiểu đường, mất thị lực lẫn thính lực, thì mới hay tin ông Lý đã chết. Bấy giờ ông ở trong tư thế cổ quấn chặt bằng dải vải, nối liền với thanh cửa sổ ở bên trên. Một số nhà hoạt động nhận định rằng, điểm đáng nghi qua bức hình xem được trên mạng là hai chân ông Lý chạm trên đất. (T.P.)



























































































