Khai mạc Euro 2012: Ba Lan và Hy Lạp ‘may mắn’ huề 1-1

 


 



 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WARSAW, Ba Lan (NV) – Có thể nói, hai đội Ba Lan và Hy Lạp “may mắn” huề nhau 1-1 trong trận mở màn của ngày hội bóng đá của Châu Âu tại sân Warsaw, Ba Lan.









Thủ môn Przemyslaw Tyton của Ba Lan đẩy được trái phạt đền của Giorgos Karagounis, thủ quân Hy Lạp, giữ tỉ số 1-1. (Hình: Gabriel Bouys/AFP/GettyImages)


Là đội chủ nhà, trước hàng chục ngàn cổ động viên cuồng nhiệt, Ba Lan đáng lẽ phải thắng Hy Lạp.


Ngay sau khi trái bóng lăn được 17 phút, tiền đạo Robert Lewandowki của Ba Lan đã chứng minh điều này, sau khi mở tỉ số của trận đấu bằng một cú đánh đầu thật mạnh, bóng đi xuống đất và dội vào khung thành thủ môn Kostas Chalkias của Hy Lạp.


Chưa hết, sau khi bị dẫn trước 1-0, vào những phút cuối của hiệp một, hậu vệ Sokratis Papastathopoulos của Hy Lạp bị thẻ vàng thứ nhì và phải rời sân.


Vào hiệp hai, Hy Lạp lại chỉ có 10 cầu thủ, nhưng lại san bằng được tỉ số ở phút thứ 50, nhờ bàn thắng của Salpingidis, vừa được đưa vào sân.


Quá hưng phấn với bàn gỡ huề, các cầu thủ Hy Lạp bắt đầu tấn công nhiều hơn, so với hiệp một.


Ðến phút thứ 68, cầu thủ Dimitris Salpingidis của Hy Lạp vượt qua hàng phòng ngự và phá được bẫy việt vị của Ba Lan, nhận bóng, dẫn bóng xuống khung thành, đột nhập vào vùng cấm địa đang bị bỏ trống, buộc thủ môn Wojciech Szczesny phải ngăn cản trái phép.


Thế là trọng tài dơ thẻ đỏ, đuổi thủ môn này ra ngoài, và cho Hy Lạp hưởng trái phạt đền.


Thủ môn dự bị Przemyslaw Tyton của Ba Lan được đưa vào khung thành, chưa kịp hâm nóng. Tuy nhiên, thủ quân Giorgos Karagounis của Hy Lạp có vẻ thiếu tự tin, sút quá nhẹ, Tyton đón được và đẩy bóng ra ngoài.


Trong phòng thay quần áo, thủ môn Wojciech Szczesny nhảy lên mừng rỡ.


Tỉ số vẫn được giữ nguyên 1-1 cho tới hết trận đấu.


Nhìn chung, Ba Lan tấn công nhiều hơn trong hiệp một, và Hy Lạp đá khá rời rạc. Vào hiệp hai, Hy Lạp chỉnh đốn đội hình, tấn công nhiều hơn, và họ đã thành công, dù tỉ số chỉ là huề.


Ðội khách Hy Lạp áp dụng đội hình 4-3-3, trong khi đó, Ba Lan chọn khu trung tuyến làm bàn đạp tấn công, với 5 cầu thủ.


Có thể nói, có thể hai đội không hài lòng so với dự định trước trận đấu, vì đội nào mà chẳng muốn thắng, diễn tiến của trận đấu làm hai đội hoan hỉ chấp nhận.


Nếu Hy Lạp đá thành công trái phạt đền, Ba Lan đã thua 2-1. Và nếu Ba Lan có đủ 11 cầu thủ, có thể họ vượt qua Hy Lạp.


 


Ðội hình chính của hai đội


 


Ba Lan (áo trắng):


1-Wojciech Szczesny; 20-Lukasz Piszczek, 13-Marcin Wasilewski, 15-Damien Perquis, 2-Sebastian Boenisch; 16-Jakub Blaszczykowski, 7-Eugen Polanski, 11-Rafal Murawski, 8-Maciej Rybus; 10-Ludovic Obraniak; 9-Robert Lewandowski.


Hy Lạp (áo xanh dương):


1-Kostas Chalkias; 15-Vasilis Torosidis, 8-Avraam Papadopoulos, 19-Sokratis Papastathopoulos, 20-Jose Holebas; 2-Giannis Maniatis, 21-Kostas Katsouranis, 10-Giorgos Karagounis; 18-Sotiris Ninis, 17-Fanis Gekas, 7-Giorgos Samaras.


Trọng tài:


Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha).

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT