Ðức hạ Bồ Ðào Nha 1-0

 


LVIV, Ukraine (NV) – Dàn phòng ngự Ðức thành công trong việc “khóa chặt” cầu thủ số một Châu Âu Cristiano Ronaldo trong trận thắng Bồ Ðào Nha 1-0 trên sân Lviv hôm Chủ Nhật, cũng là trận thứ nhì của Nhóm B “tử thần.”









Tiền đạo Mario Gomez của Ðức vui mừng sau khi đội đầu tung lưới Bồ Ðào Nha. (Hình: Patrik Stollarz/AFP/GettyImages)


Ngôi sao bóng đá của Bồ Ðào Nha vẫn nhận được nhiều bóng nhất, vẫn đi bóng ngoạn mục, chuyền những đường chuyền đẹp, nhưng lại không dứt điểm được, cũng như không khuấy đảo được hàng phòng ngự của Ðức.


Có thể nói, Ronaldo khá lu mờ trong trận này, và kết quả trận đấu cho thấy điều đó.


Trong suốt trận, Ðức tấn công nhiều hơn và các cầu thủ của họ kiểm soát bóng nhiều hơn. Ðiều này cũng dễ hiểu.


Trong khi Bồ Ðào Nha có Ronaldo, Pepe, Nani, phía Ðức có Schweinsteiger, Podolski, Muller, Lahm và Ozil.


Ðây là lần thứ 17 hai đội gặp nhau, trong đó Ðức thắng 8, Bồ Ðào Nha thắng 3.


Phút thứ 9, Podolski sút mạnh, nhưng thủ môn Patricio của Bồ Ðào Nha bắt gọn.


Phút thứ 13, trọng tài thổi phạt Postiga của Bồ Ðào Nha vì truy cản trái phép thủ môn Neuer của Ðức.


Hai bên tấn công qua lại, nhưng không bên nào mở được tỉ số.


Phút thứ 31, Podolski sút, nhưng bóng ra ngoài.


Phút thứ 37, Ðức có cơ hội đưa bóng vào lưới Bồ Ðào Nha, nhưng cú sút của Lahm lại đưa bóng vọt xà ngang.


Phút thứ 40, nguy hiểm lại diễn ra trước khung thành Bồ Ðào Nha, nhưng Ðức vẫn không mở được tỉ số.


Trong một đợt phản công, Bồ Ðào Nha làm khung thành Ðức rung rinh.


Trong lúc hỗn loạn, Pepe của Bồ Ðào Nha sút mạnh, bóng trúng xà ngang khung thành Ðức, bóng dội xuống đất, trúng lằn vôi khung thành, văng ra ngoài.


Ronaldo giơ tay lên báo cho trọng tài chính biết đó là bàn thắng, nhưng trọng tài làm lơ. Pha chiếu chậm trên truyền hình cho thấy rõ điều đó, và còn cho thấy có một trọng tài phụ đứng sát khung thành Ðức, thấy chuyện gì xảy ra.


Hiệp đầu kết thúc với tỷ số 0-0.


Vào hiệp nhì, cả hai đội vẫn chơi như hiệp một và không bên nào mở tỉ số, dù có lúc Ronaldo dẫn bóng làm cầu trường sôi động, hoặc các ngôi sao của Ðức sút rất đẹp.


Phút thứ 70, Bồ Ðào Nha đưa Oliveira vào thay Postiga, nhưng tình hình vẫn không khá hơn.


Phút thứ 74, một cầu thủ Ðức tạt bóng từ bên ngoài vào vùng cấm địa Bồ Ðào Nha, Mario Gomez nhảy lên đánh đầu vào khung thành, trong khi thủ môn Patricio bước về bên phải, để hở bên trái khung thành, bóng bay vào lưới, Ðức dẫn trước 1-0.


Phút thứ 80, Ðức đưa tiền đạo kỳ cựu Klose vào thay thế Gomez, có lẽ để cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu nghỉ ngơi.


Ðức có vẻ hài lòng với kết quả, và bắt đầu đá cầm chừng cho hết giờ, và cho Ozil ra nghỉ phút thứ 86.


Cơ hội bằng vàng duy nhất đến với Bồ Ðào Nha trong những phút cuối của trận đấu.


Nhận được đường chuyền từ ngoài tạt vào, Valera của Bồ Ðào Nha chỉ cách khung thành Ðức chừng 8 thước, nhưng lại sút bóng vào người thủ môn Neuer.


Sau đó, Bồ Ðào Nha được hưởng vài quả phạt góc, nhưng các cầu thủ Ðức đã rút về “đổ bê tông,” nên đành chấp nhận mất 3 điểm.


Sau trận này, Ðức và Ðan Mạch đều có 3 điểm trong tay, nhiều hy vọng vào vòng tứ kết. Còn Hòa Lan và Bồ Ðào Nha phải lội ngược dòng. (Ð.D.)


 


Ðội hình chính thức hai đội


Ðức (áo màu trắng):


Manuel Neuer (1, thủ môn), Mats Hummels (5), Khedira (6), Schweinsteiger (7), Ozil (8), Podolski (10), Muller (13), Badstuber (14), Lahm (thủ quân số 16), Boateng (20), Gomez (23).


 


Bồ Ðào Nha (áo màu đỏ):


Patricio (12, thủ môn), Aves (2), Pepe (3), Veloso (4), Coentrao (5), Ronaldo (Thủ quân số 7), Moutinho (8), Meireles (16), Nani (17), Pereira (21), Postiga (23).

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT