Dự đoán trước giờ bóng lăn

 


Tư Túc Cầu


 


Ngày hôm qua là ngày thứ nhì của giải Euro 2012 với hai trận đấu được mong đợi của bảng B giữa Hòa Lan gặp Ðan Mạch và Ðức so tài với Bồ Ðào Nha.









Những khuôn mặt quen thuộc tại phòng sinh hoạt báo Người Việt theo dõi Euro 2012: Từ trái qua phải: Quỳnh Nga, Võ Thành Sơn, Shin, và Kỳ Phát. (Hình Tư Túc Cầu/Người Việt)


Trước đó trong ngày khai mạc giải, Tư Túc Cầu tui thật vui khi gặp lại những khuôn mặt quen thuộc từ World Cup 2010 như anh Quang, chị H., anh Hội, cùng với những người nặng lòng với sinh hoạt bóng tròn tại quận Cam trong thời gian qua như Quỳnh Nga, trung phong một thời vang bóng của Việt Nam Cộng Hòa Võ Thành Sơn.


Trước đó đứng nói chuyện với một số anh em quen biết, Tư tui bắt Ðan Mạch đá bại Hòa Lan vì tin rằng trên sân cỏ bao giờ cũng có bất ngờ thú vị xảy đến và nhiều người cũng đồng ý. Riêng trận Ðức so tài với Bồ Ðào Nha thật là khó đoán bởi vì cả hai đều là những đội tuyển sừng sỏ cả Châu Âu và thế giới. Nếu Bồ Ðào Nha có Nani, Cristiano Ronaldo thì Ðức là một tập thể trẻ trung đồng đều với Podolski và thủ môn Neuer đầy tài năng cho nên ở trận đấu này đội nào có được ba điểm sẽ dễ dàng hơn tiến vào vòng trong.


Các anh Võ Thành Sơn, Quỳnh Nga, Hội, Shin đều cho rằng Ðức sẽ thắng Bồ Ðào Nha với cách biệt một bàn trong khi Tư tui cho rằng Bồ Ðào Nha lần này sẽ tạo nên tiếng vang lớn đá bại Ðức và khoảng cách biệt cũng là một hay ít nhất cả hai hòa nhau.


Quả như điều Tư tui dự đoán, Ðan Mạch hạ đo ván Hòa Lan ngay trong trận đầu tiên bảng B với tỷ số 1-0. Thật ra Hòa Lan chơi lấn sân hơn nhưng vì hàng tiền đạo với những ngôi sao quá ham giữ banh và muốn tự mình ghi bàn thắng nên thiếu sự kết hợp của đồng đội do đó đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bằng vàng.


Trận thứ hai cũng không ra ngoài dự đoán của một số người là Bồ Ðào Nha thất bại trước Ðức với tỷ số 0-1.


Giải bóng tròn đỉnh cao thế giới ngày nay khác hơn thời xưa, không chỉ có nam giới mà cả nữ giới đều đến phòng sinh hoạt báo Người Việt xem trận đấu khá đông trong đó có một số khuôn mặt quen thuộc mà Tư tui từng biết qua ở kỳ World Cup 2010 Nam Phi.


Những khuôn mặt mà Tư tui nhận diện có cô Hoa Hall – nhân viên lấy quảng cáo cho các tờ báo ở quận Cam, dù rất bận việc cũng có mặt ở phòng sinh hoạt báo Người Việt trong ngày khai mạc giải và Mỹ Dung nhất quyết theo chồng đến chỗ đông người ở cuối đường Moran.


Phải cám ơn hai MC Dũng Taylor và Luân Vũ thật nhiều đã tạo không khí sôi động trong cả hai trận cầu của ngày đầu tiên và cả ngày thứ hai của giải đấu này.


“Vào, không vào, suýt vào…” tiếng nói của anh Dũng Taylor vang lên hòa lẫn với những tiếng ồn ào tiếc nuối của khán giả cho một bàn thắng trông thấy nhưng lại ra ngoài hoặc bị cản phá được.


Ngày thứ nhì, số lượng quý độc giả đến phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt còn đông hơn rất nhiều đặc biệt nhà hàng Mon Chéri đã phục vụ ăn trưa với món mì xào thật ngon. Nhìn quý khán giả trong giờ chờ đợi trận thứ nhì giữa Ðức và Bồ Ðào Nha đã xếp hàng trật tự nhận phần ăn trưa của mình Tư tui và cả ban tổ chức dù rất mệt nhưng cũng thật ấm lòng và một lần nữa cũng không quên sự giúp đỡ tận tình của hai anh Dũng Taylor và Luân Vũ với vai trò MC trong những trận cầu Euro 2012 tại phòng sinh hoạt báo Người Việt. Lẽ dĩ nhiên không thể thiếu tiếng nói của nhà báo Nguyễn Văn Khanh trực tiếp truyền về từ Ba Lan.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT