Anh-Pháp hài lòng với trận thủ hòa 1-1

 


DONETSK, Ukraine Trước đối thủ đáng e ngại nhất là Pháp, đội tuyển Anh đã thủ hòa 1-1 trong trận đấu trên sân Donbass Arena, thành phố Donetsk miền Ðông Ukraine hôm Thứ Hai 11 tháng 6.







Joleon Lescott ghi bàn cho đội tuyển Anh trong trận đấu với Pháp. (Hình Lars Baron/Getty Images)


Kết quả này làm hài lòng hay ít nhất cũng an tâm đối với cả hai đội mạnh trong bảng A. Thụy Ðiển, đội được coi là đứng hạng ba trong bảng sau đó lại bị đánh bại bởi đội hạng tư Ukraine. Như thế trong các trận đấu kế tiếp nếu không có gì bất ngờ, Pháp sẽ thắng để chiếm được vị trí đầu bảng cũng như Anh có thể giữ được vé thứ nhì vào tứ kết.


Pháp dẫn dắt trận đấu trong cả hai hiệp, thời gian kiểm soát bóng 60% so với Anh 40% nhưng Anh lại là đội mở tỷ số. Phút thứ 30, đón được trái đá phạt trực tiếp từ Steven Gerrard ngoài 30 thước bên cánh phải, Joleon Lescott đón đầu đá vào khung thành thủ môn Hugo Lloris. Lescott là hậu vệ được gọi vào đội tuyển phút chót thay thế hậu vệ danh tiếng Gary Cahill chấn thương trước khi đi tới Euro 2012.


Chỉ 9 phút sau, phút 39, tiền đạo Samir Nasri Gsan bằng tỷ số. Nasri thuật lại: “Nhận được banh từ Franc Ribery, trong lúc hàng hậu vệ Anh chậm một giây chưa tới gần, tôi dẫn vào vòng cấm địa. Trước mặt là thủ môn Joe Hart quen thuộc cùng chơi trong câu lạc bộ Manchester City nên rất hiểu nhau, tôi quyết định không tung người vung chân ra sút mạnh như thường lệ để anh ta đón được mà đưa thẳng banh vào lưới”.


Trong trận này đội Pháp, đã cải tiến rất nhiều so với hai năm trước nhờ sự hướng dẫn của huấn luyện viên Laurent Blanc, chưa thi triển tài năng tới trình độ chờ đợi. Ngược lại đội của huấn luyện viên Roy Hodgson nói chung chơi được như người ta đã biết.


Pháp có 11 lần đá phạt góc và Anh 4. Sút vào khung thành: Pháp 19 lần, 15 chính xác; Anh 3 lần, 1 chính xác. Anh 2 thẻ vàng, Pháp 0. (H.C.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT