Hôm kia Tư tui thật thất vọng. Không phải thất vọng chính mình hay thất vọng vì một ai đó mà thất vọng vì đội Hòa Lan chơi quá tệ hơn Tư tui nghĩ khiến Tư tui phải móc hầu bao trả tiền hai chầu cà phê và ăn sáng cho Dân Huỳnh.

Riêng ông Phước Quan, thành viên Hội Ðồng Quản Trị báo Người Việt cũng “chung chi” đều đặn cho anh Shin những chầu ăn sáng sau này vì cũng bị cá cược hành.
Mặc dù cô thầy cò ngồi kế bên Tư tui có đề nghị cá với phòng biên tập nhưng lần này không nghe ai nói gì hết nên không sôi động như kỳ World Cup 2010 Nam Phi. Có thể do tình hình kinh tế khó khăn nên mọi người ngần ngại khi phải móc bóp bao ăn bao uống cho những người thắng cuộc cá cược chăng?
Như thường lệ, sáng sớm hôm qua, Tư tui ghé vào quán cà phê đường Euclid quen thuộc hỏi thăm tình hình bàn luận Euro như thế nào. Vừa bước xuống xe, điện thoại cầm tay reo lên, tiếng nói của người quen biết, từ tiểu bang Florida hỏi thăm Tư tui tình hình bảng B sao rồi? Hòa Lan chắc về nước và Ðức, Ðan Mạch hay Bồ Ðào Nha đi tiếp.
Tư tui trả lời chưa biết. Giả sử trận cuối cùng bảng B vào ngày 17 Tháng Sáu tới đây có kết quả là Bồ Ðào Nha hơn Hòa Lan và Ðức thua Ðan Mạch. Lúc đó cả ba đội Ðức, Bồ Ðào Nha và Ðan Mạch cùng 6 điểm chắc là vui lắm và hiệu số bàn thắng bại rồi số bàn thắng sẽ được tính đến để hai đội nào có hiệu số bàn thắng bại hoặc bàn thắng nhiều hơn (trong trường hợp hiệu số bàn thắng bại bằng nhau) sẽ có mặt tứ kết và đội còn lại cùng Hòa Lan về nước.
Vừa đến tòa báo Người Việt, ra rót ly cà phê trước khi ngồi vào bàn để trực tiếp trận cầu đầu tiên ngày hôm qua giữa Ý và Croatia, vài vị khán giả biết mặt Tư tui đến hỏi:
“Anh Tư Túc Cầu ơi, nếu cả hai đội hòa nhau thì tính như thế nào?”
Tư tui chưa kịp trả lời thì một vị khán giả đứng kế bên lên tiếng:
“Ðội nào có số bàn thắng nhiều hơn thì vô.”
“Không phải đâu, tôi nghe là trước hết phải tính hiệu số bàn thắng bại cái đã nếu bằng nhau mới tính tiếp.”
Sau đây Tư tui mạn phép trả lời chung thắc mắc rất đúng này của quý độc giả:
Theo điều lệ giải, sau khi các trận vòng bảng kết thúc thứ hạng trong bảng của các đội được tính theo 8 điều kiện với điều kiện thứ tám là rút thăm.
Một số điều đầu tiên theo thứ tự như sau:
– Ðội có số điểm nhiều nhất trong bốn đội sẽ đứng đầu toán và sau đó lần lượt tính theo số điểm mà xếp hạng hai, ba và tư.
– Nếu hai đội hoặc hơn có số điểm bằng nhau lúc đó tính đến hiệu số bàn thắng bại nghĩa là lấy bàn thắng trừ đi bàn bại và đội nào có số bàn nhiều hơn là đứng trên.
– Nếu bằng nhau hiệu số bàn thắng bại lúc đó tính đến số bàn thắng. Ðội nào có nhiều bàn thắng nhất đứng trên.
Rất hiếm khi hoặc gần như hoàn toàn không có xảy việc hai đội hoặc hơn vẫn bằng nhau sau khi tính hết tám điều kiện.
Kết quả trận đấu hòa nhau 1-1 giữa Ý và Croatia khiến cho nhiều người thua độ vì đa số bắt đội tuyển Ý thắng Croatia trong số này anh Quang nhỏ của Người Việt thắng anh Dân Huỳnh rồi.
Anh Dân Huỳnh ơi, có ai thắng mãi phải không anh. Hôm kia anh thắng Tư tui thì hôm qua anh móc túi bao lại anh Quang rồi!
Về trận thứ hai giữa Tây Ban Nha gặp Ireland mọi chuyện đều được đoán trước là Tây Ban Nha sẽ có ba điểm. Nhưng trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra, Ireland không còn gì để mất nên sẽ đá với tất cả sức lực của mình và điều này khiến cho huấn luyện viên đoàn quân xứ bò tót lo âu không ít. Ông tuyên bố: “Chúng tôi rất lo ngại Ireland, họ có thể gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Tôi luôn thận trọng trong trận đấu trước Ireland.”
Giả sử Ireland thắng, mọi chuyện sẽ thật thú vị. Lần này Tư tui bắt kèo dưới Ireland nhưng phải chấp mới được…
Kết quả trận thứ hai Tây Ban Nha đè bẹp Ireland 4-0 đúng như nhiều người dự đoán. Lần này anh tổng thư ký Người Việt cũng vào cuộc cá độ nhưng không may cho anh lại bị thua anh Dân Huỳnh.
Bàn chuyện hai trận đấu ngày mai giữa Anh và Thụy Ðiển cùng với Pháp gặp Ukraine. Chắc chắn nhiều người sẽ bắt Anh và Pháp. Nhưng nên nhớ Ukraine là đội chủ nhà và mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra. Cái hay và đẹp của sân cỏ là vậy. Hẹn quý độc giả ngày mai.

















































































