Tứ kết Euro 2012, ngày 22 Tháng Sáu:
Thanh Diễm/Người Việt
Cả hai đội tuyển Hy Lạp và Ðức đều có màn trình diễn ấn tượng trong những trận đấu vòng bảng. Ðặc biệt là đội tuyển Hy Lạp, đã bất ngờ hạ gục Nga 1-0 trong trận đấu cuối cùng của bảng A để lọt qua khe cửa hẹp có mặt ở tứ kết. Riêng Ðức với ba trận toàn thắng đứng đầu bảng B, hiện được đánh giá là đội chơi đều nhất và mạnh nhất tại giải Euro lần này.

Cổ động viên đội tuyển Hy Lạp vẫy cờ ăn mừng chiến thắng của đội nhà ngay trước tòa nhà Quốc Hội tại thủ đô Athens, Hy Lạp sau trận đấu Hy Lạp thắng Nga 1-0 vào ngày 16 Tháng Sáu, 2012 vừa qua. (Hình: Andreas Solaro/AFP/Getty Images)
Ðá bại được tuyển Nga, một chiến thắng có nhiều ý nghĩa đối với dân chúng Hy Lạp, trong hoàn cảnh mà mọi người gần như nghĩa là Hy Lạp khó mà tiếp tục cuộc chơi ở tứ kết.
Dù khen ngợi Hy Lạp nhưng thật là sai lầm khi cho rằng Hy Lạp sẽ viết lại câu chuyện thần kỳ của mình ở kỳ Euro 2004 tại Ba Lan và Ukraine. Lý do Hy Lạp của ngày hôm nay không phải là Hy Lạp của năm 2004.
Nhắc lại sơ lược Euro 2004, Hy Lạp đứng nhì ở bảng A cùng với Bồ Ðào Nha, đầu bảng vào tứ kết. Từ vòng đấu loại trực tiếp này Hy Lạp lận lượt vượt qua Pháp 1-0, rồi hơn Cezch 1-0 ở bán kết và đoạt chức vô địch khi đá bại Bồ Ðào Nha 1-0 trong trận chung kết.
Trong các trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Hy Lạp, ông Santos đã áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Bị Nga đàn áp gần như suốt trận, nhưng Hy Lạp vẫn thành công vượt qua Nga bởi vì các cầu thủ Nga vào sân với tinh thần chủ quan và thần may mắn không về với họ khi các cú sút đều không trở thành bàn thắng.
Trong khi đó, không có gì làm ngạc nhiên mọi người khi đội tuyển Ðức, lần đầu tiên trong lịch sử giải Euro, đã toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng tử thần B trước các đối thủ sừng sỏ Ðan Mạch, Bồ Ðào Nha và Hòa Lan.
Việc Ðức có mặt ở tứ kết không nằm ngoài dự đoán và nhiều người còn cho rằng Ðức sẽ tiến sâu vào giải đấu và có mặt ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Thủ môn Michalls Sifakis của Hy Lạp phóng người cố gắng đón đỡ quả banh trong trận đấu giữa Hy lạp và Nga diễn ra trên sân The National Warsaw, Warsaw, Ba Lan ngày 16 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Michael Steele/Getty Images)
Ngay chính Ðan Mạch cũng tạo ra bất ngờ khi đá bại Hòa Lan ở trận đầu tiên của bảng B nhưng rồi cũng không đủ sức chống cự trước sức mạnh của Ðức ở trận cuối cùng đành phải phơi áo.
Hơn nữa trong khi Hy Lạp chỉ ghi được một bàn thắng cho mỗi trận với tổng cộng ba bàn qua ba trận đấu trong bảng A được đánh giá là yếu nhất trong bốn bảng. Tuy chiến thắng trước Nga là một chiến thắng ấn tượng, nhưng Nga là đội tuyển không mạnh như Ðức. Không đội bóng nào ở bảng A có thể so sánh ngang bằng với đội tuyển Ðức cả.
Trong khi đó với bốn đội tuyển ở bảng B, những trận đấu của họ được xem như những trận đấu của các đội tuyển hàng đầu thế giới với Ðức ghi năm bàn thắng vào lưới ba đội tuyển sừng sỏ nhất của Euro 2012.
Thủ môn Manuel Neuer là một trong những thủ môn trẻ xuất sắc nhất trên thế giới hiện nay, trong khi tiền đạo Mario Gomez một mình đã ghi số bàn thắng bằng cả đội Hy Lạp có được.
Ðội tuyển Ðức là một tập thể duy nhất đã thi đấu ổn định nhất từ đầu giải đến bây giờ cũng như có hiệu số bàn thắng bại cao nhất chỉ đứng sau Tây Ban Nha.
Ðội tuyển Hy Lạp có mặt ở tứ kết, là một sự kiện làm ngạc nhiên mọi người. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Hy Lạp là một trong những đội có nhiều ưu thế đoạt chức vô địch Euro lần này. Ðiều không may hơn nữa đối với Hy Lạp là để có chiếc vé ở tứ kết, họ phải đánh đổi quá nhiều. Với những thẻ vàng trong trận gặp Nga, buộc hậu vệ Holebas và thủ quân Karagounis không có mặt ở trận gặp Ðức. Ðây là tổn thất quá lớn đối với Hy Lạp khi cầu thủ Karagounis không chỉ là thủ quân mà còn là ngôi sao sáng nhất của Hy Lạp mà huấn luyện viên Fernando Santos có được khi phó hội tại Ba Lan và Ukraine.

Huấn luyện viên Bert van Marwijk trong trận đấu giữa Bồ Ðào Nha và Hòa Lan diễn ra trên sân Metalist, Kharkiv, Ukraine ngày 17 Tháng Sáu, 2012. Chắc là ông buồn lắm và không biết phận mình ra sao khi phải trở về nước sớm. (Hình: Francisco Leong/AFP/Getty Images)
Thiếu vắng cầu thủ trụ cột, cùng lối thi đấu chẳng mấy ấn tượng, chiến thuật phòng ngự phản công của Santos chắc chắn không thể nào đương cự nổi trước một đội Ðức hừng hực lửa với tham vọng giơ cao chiếc cúp vô địch lần này.
Cho nên khi gặp Ðức ở tứ kết, đừng mong đợi Hy Lạp sẽ chơi bùng nổ trước đối thủ đứng đầu bảng tử thần. Việc vào tứ kết là một kỳ tích của đội tuyển Hy Lạp nhưng đừng mong Hy Lạp sẽ viết lại câu chuyện kỳ diệu của Euro 2004 nữa.
Theo Goal.com khả năng thắng của Ðức là 76.8% trong khi Hy Lạp chỉ 20.3%. Tuy nhiên trên sân cỏ vốn nhiều bất ngờ xảy ra, khó mà tưởng tượng ra được. Tất cả còn lại là chờ xem.















































































