Trung Tâm Asia giới thiệu CD mới ‘Vì Em’

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Tôi sáng tác khoảng 50 ca khúc nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực hiện cuốn CD này cho riêng mình, một lý do rất đơn giản vì sau thời gian dài làm việc thiện nguyện, tôi có viết hai nhạc phẩm ‘Xin Cám Ơn’ và ‘Con Ðường Hy Vọng’ và bạn bè thấy tôi sẵn có một số bài hát rồi nên họ yêu cầu tôi làm tác phẩm CD đầu tay luôn,” nhạc sĩ Lê Ðức Long nói với chúng tôi về lý do tại sao có tác phẩm CD “Vì Em” vừa được Trung Tâm Asia phát hành chỉ cách đây vài ngày.










Nhạc sĩ Lê Ðức Long. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


“Nói như vậy có nghĩa là hai ca khúc ‘Xin Cám Ơn’ và ‘Con Ðường Hy Vọng’ là hai nhạc phẩm chính của CD ‘Vì Em’ phải không?” Nhạc sĩ Lê Ðức Long không trả lời thẳng câu hỏi mà ông nói rằng 10 bài hát trong CD đầu là những ca khúc được sáng tác từ tim óc và kinh nghiệm của đời sống, tình cảm đã xảy ra trong cuộc đời ông, tuy nhiên, “nhạc phẩm ‘Xin Cám Ơn’ nói lên sự mang ơn của tất cả những người, hay những em bé đã từng nhận sự giúp đỡ của những người hảo tâm, còn ‘Con Ðường Hy Vọng’ là bài hát thay cho tiếng nói chung của những tấm lòng yêu tha nhân, sẵn sàng trải rộng tình cảm của mình đến cho những người nghèo khó, những trẻ em mồ côi, tật nguyền, bất hạnh trong cuộc sống,” nhạc sĩ Lê Ðức Long chia sẻ.


“Trước năm 1975 tôi là một cựu quân nhân thuộc binh chủng hải quân, sang đây năm 1975 tôi đi học, đi làm đến năm 1980 tự dưng như có điều gì đó thôi thúc tôi nên tôi sáng tác, mà là sáng tác liên tục luôn, từ những bài hát đầu tiên như ‘Tiểu Cô Nương,’ ‘Tình Xuân’… cho đến hôm nay hầu như tất cả đều được Trung Tâm Asia sử dụng,” ông kể lại con đường nghệ thuật ông đã đi qua.


“Tại sao chủ đề của CD là Vì Em mà không là Xin Cám Ơn hay Con Ðường Hy Vọng???” một thoáng suy nghĩ, người nhạc sĩ nói: “Vì Em có nghĩa là vì những người nghèo, những em bé mồ côi, tàn tật cần giúp đỡ nên tôi quyết định thực hiện CD này để khi thu được tiền lời tôi nguyện cho ‘họ’ chứ không giữ lại cho mình,” ông nói tiếp, “bởi vậy bạn hãy nhìn kỹ 10 ca khúc góp mặt trong CD ‘Vì Em” sẽ thấy đó hoàn toàn mang ý nghĩa tình yêu cho đời, cho người.”


Thật vậy để đĩa CD “Vì Em” vào trong máy, nghe đi, nghe lại 5 lần rồi 7 lượt dường như vẫn có điều gì đó khiến người nghe khắc khoải, cái ý nghĩ “chưa thỏa mãn” lắm như thôi thúc người nghe tiếp tục đi tìm trong những nét âm nhạc, nghệ thuật đó của ông để tìm đến một chân trời mới, nơi ấy chỉ có hoa thơm cỏ lạ của tình người, yêu thương lẫn nhau.


Vì Em, Tiếng Kinh Cầu Xa, Vầng Trăng Và Em, Vầng Trăng Ðã Phôi Phai, Xin Cám Ơn, Tiễn Ðưa, Ðừng Hỏi Vì Sao, Một Trái Tim Một Tình Yêu, Xin Cám Ơn Tình Nhân, Con Ðường Hy Vọng.


Tất cả là những tình cảm, ý nghĩ tạo nên động lực gì đó thúc đẩy tôi viết ra từng bài hát gửi đến cho đời, cho người.


10 nhạc phẩm là 10 cánh đồng đầy hoa tươi, cỏ dại. Những bài hát đưa người nghe đi đến những nơi chốn bình yên, nơi chốn chỉ có tình yêu nhân gian và âm nhạc hòa lẫn với nhau tạo thành những ca khúc rất dịu dàng, ngọt ngào.


Cũng trong dịp này nhạc sĩ Lê Ðức Long cho biết ông sẽ cho ra mắt CD “Vì Em” vào ngày Thứ Sáu, 24 Tháng Tám tới tại nhà hàng Moonlight, Westminster.


Mọi liên lạc xin gọi về (714) 636-3002; (714) 775-8264 hay (800)345-7047.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT