NHA TRANG (NV) – Công an tỉnh Khánh Hòa hôm 1 Tháng Tám tổ chức họp báo tại Nha Trang loan tin đã bắt được nghi can cho nổ bom tại nhà ông Trần Ngọc Khánh, đại tá giám đốc công an tỉnh này.
Căn nhà của ông Trần Ngọc Khánh sau vụ nổ mìn. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Vụ nổ bom xảy ra vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng 30 Tháng Bảy, và “không có thương vong về người”.
Truyền thông tại Việt Nam dẫn lời cơ quan điều tra cho biết, nghi can vụ nổ bom là Nguyễn Viết Trương, 56 tuổi, cư dân thành phố Nha Trang và là ‘giám đốc công ty TNHH Song Mã, chuyên về nghề khai thác khoáng sản, có trụ sở tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa’.
Công an nói rằng, “bắt được nghi can Nguyễn Viết Trương ngay tại nơi làm việc, tại số 2 Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang vào tối 31 Tháng Bảy”.
Báo SGGP dẫn lời cơ quan điều tra cho hay, “đã thu được nhiều tang vật quan trọng, trong đó có 475 kíp nổ, 30.4kg thuốc nổ và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan đến vụ nổ”.
“Ông Trương khai nhận nổ mìn để sát hại ông Khánh nhằm làm tê liệt sự chỉ đạo của người đứng đầu ngành công an Khánh Hòa trong quá trình điều tra những vi phạm trong hoạt động kinh tế của Trương.”
Tin cho biết, là công an Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố nghi can Nguyễn Viết Trương về hành vi “giết người”.
Vụ nổi bom tại nhà ông Khánh ở đường Phan Chu Trinh, theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ là phần mặt tiền ngôi nhà “ngăn thành hai phần, phía cho thuê làm shop thời trang áo cưới và trang phục công sở, phía phải cho thuê bán băng đĩa phim nhạc. Nơi xảy ra vụ nổ là cánh cửa giữa hai cửa hiệu, nơi các gia đình thường trú trong căn nhà ra vào”.
Báo Tuổi Trẻ tường thuật, “Vụ nổ làm vỡ vụn nhiều vật dụng, đồ trang trí trước hai cửa hiệu, văng ra đường Phan Chu Trinh. Có một số vết thủng trong tường phía trong nhà, trong đó có hai vết thủng lớn xuyên tường khiến vôi vữa, mảnh gạch rơi vung vãi trong cửa hiệu băng đĩa. Kiếng trong hai cánh cửa sắt nơi lối đi vào cũng có một số vết thủng tròn. Một chiếc xe hiệu Dream ngả nghiêng ngay trước hiên nhà.”
Một nhân chứng tên Lan, bán nước trên vỉa hè đối diện với nhà ở của Ðại Tá Trần Ngọc Khánh, cho biết thời điểm đó chị đang dọn hàng, bỗng nghe tiếng nổ đinh tai, khói bụi bốc lên mù mịt, nhiều vật bay rào rào trên đầu. (K.N.)































































































































































