Nghi can trợ giúp khủng bố có thể từng tấn công lính Mỹ ở Iraq

 


Ðang sống tại Kentucky


 


LOUISVILLE, Kentucky (AP) –Một thanh niên tị nạn người Iraq, hiện đang sống ở Kentucky, bị truy tố tội trợ giúp khủng bố tại quê nhà, có thể đã từng gài bom làm thiệt mạng lính Mỹ ở Iraq năm 2005.


Mohanad Shareef Hamadi, 24 tuổi, dự trù sẽ phải ra tòa ngày 28 Tháng Tám này, nhưng không phải vì có liên hệ đến cái chết nơi chiến trường của sáu người lính Vệ Binh Quốc Gia thuộc tiểu bang Pennsylvania bảy năm trước đây. Hamadi và một người tị nạn Iraq khác, cũng đang sống ở Kentucky, Waad Ramadan Alwan, 30 tuổi, bị truy tố tội tìm cách gửi võ khí và tiền bạc về cho al-Qaeda tại Iraq sau khi họ sang đến Mỹ. Alwan đã nhận tội.


Một số quân nhân Vệ Binh Quốc Gia trong cùng đơn vị bị phục kích ở Iraq tin rằng Hammadi và Alwan có thể đã tham dự vào hai vụ nổ bom gài bên lề đường khiến sáu đồng đội của họ thiệt mạng hồi Tháng Tám năm 2005 khi đơn vị họ đồn trú gần thành phố Bayji ở phía Bắc thủ đô Baghdad. Sáu người này ở trong số 85 lính Mỹ chết tại Iraq trong tháng đó.


Các tài liệu có được cho thấy Hammadi và Alwan là thành phần phiến quân ở trong cùng khu vực quanh Bayji vào lúc lực lượng đặc nhiệm Dragoon của Vệ Binh Quốc Gia Pennsylvania bị tấn công.


“Tôi sẽ rất khó khăn để giữ bình tĩnh,” theo lời cựu Trung Sĩ Brandon Miller, một trong số mấy thành viên của đơn vị này dự trù sẽ đến tham dự phiên xử. Ông Miller đi trên chiếc xe Humvee bị trúng bom và được tặng Chiến Thương Bội Tinh.


Các nguồn tin khác nhau cho thấy lực lượng đặc nhiệm Dragoon ở trong cùng khu vực nơi Alwan và Hammadi nói với một mật báo viên của FBI, hai năm sau ngày quân đội Mỹ và đồng minh mở cuộc tấn công vào Iraq. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT