Bỏ phiếu cho ai?

 


 Nguyên Linh


 


Rạng sáng ngày Thứ Ba, 30 tháng 10, bão Sandy đánh vào các tiểu bang vùng Ðông Bắc Mỹ. Nhiều khu vực của tiểu bang New Jersey bị thiệt hại nặng nề. Ngay lập tức, thống đốc New Jersey thuộc Ðảng Cộng Hòa là Chris Christie họp báo nói về những biện pháp tức khắc phải đối phó trong cơn thiên tai bão lụt.


 



 Và ông ca ngợi hành động đáp ứng khẩn cấp của Tổng Thống Dân Chủ Obama nhằm trợ giúp dân chúng tiểu bang. Ông nói: “Tổng thống đã dành hết tâm trí cho vấn đề cứu trợ và ông vô cùng xứng đáng được ca ngợi.” Hơn thế nữa, Thống Ðốc Christie, người đã từng lớn tiếng chỉ trích nặng lời Tổng Thống Obama, nhấn mạnh: “Thật là thoải mái khi làm việc với tổng thống và chính phủ Obama.”


Lời tuyên bố của ông Christie đã trở thành “hot news” trên các đài truyền hình, vì người ta nhớ lại, ông từng đứng đầu danh sách những người có thể đứng phó trong liên danh tranh cử của ứng viên tổng thống Ðảng Cộng Hòa Mitt Romney; và cũng chính ông đã là diễn giả quan trọng tại Ðại Hội Toàn Quốc Ðảng Cộng Hòa ở Tampa-Floria ngày 27 tháng 8 vừa qua. Trọng trách của ông tại đại hội là “chống lại Tổng Thống Obama và khơi ngòi cho ngọn lửa của Ðảng Cộng Hòa nhằm giành lại Tòa Bạch Ốc.” Bài diễn văn nẩy lửa của ông kêu gọi mọi người “đứng dậy” và hết lời ca ngợi ứng viên Mitt Romeny là “người sẽ lãnh đạo dân chúng Mỹ” thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay.


Vậy mà ông vẫn ca ngợi Tổng Thống Obama vì ông thấy ông Obama “xứng đáng” khi phản ứng tức thì trước cơn bão Sandy đang tàn phá New Jersey.


Rõ ràng, Thống Ðốc Cộng Hòa Chris Christie vượt qua khỏi lối hành xử mang tính tư đảng, chỉ biết chăm lo cho đảng của mình.


Ông Colin Powell cũng ứng xử như thế.


Từng là chủ tịch Hội Ðồng Liên Quân thời chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991; từng là ngoại trưởng và là một thành viên kỳ cựu của Ðảng Cộng Hòa, ngày 25 tháng 10 vừa qua, ông Powell tuyên bố trong chương trình “CBS This Morning,” rằng Tổng Thống Obama “đưa nước Mỹ ra khỏi cuộc chiến Iraq và mở ra chương trình rút khỏi Afghanistan”; và ông ca ngợi kế hoạch kinh tế của ông Obama, “tuy còn nhiều khó khăn trong một số lãnh vực nhưng dần dần sẽ ra khỏi tình trạng suy thoái.”


Chắn chắc có người phê phán hai ông Chris Christie và Colin Powell là những người “trở cờ,” “phản đảng,” “cơ hội,” “sắc tộc” (ông Powell gốc Phi Châu Da Ðen)…!


Vấn đề không nằm ở chỗ, giữa hai ứng viên Cộng Hòa Mitt Romney và Dân Chủ Barack Obama, ai giỏi hơn, ai đúng hơn, ai khí phách hơn; mà vấn đề là hai ông Chris Christie và Colin Powell đã công khai nói những suy nghĩ của mình và thoát khỏi sự ràng buộc mang tính đảng phái.


Nói cách khác, không “tư đảng” nghĩa là đặt niềm tin vào một người không dựa trên tiêu chuẩn “đảng phái,” “tôn giáo,” “sắc tộc,” “địa phương”; mà dựa trên tiêu chuẩn người được chọn có khả năng, có đạo đức, có viễn kiến để hoàn thành trách nhiệm vai trò đại diện dân hay không.


Cộng đồng người Việt đã hình thành trên 37 năm qua tại các quê hương thứ hai trên thế giới. Người Mỹ gốc Việt, người Pháp gốc Việt, người Ðức gốc Việt… đã bắt đầu tham gia sinh hoạt chính trị dòng chính và đã có nhiều người được tín nhiệm vào vai trò dân cử. Và cứ mỗi lần đến mùa bầu cử, chúng ta thường nghe đồng bào mình nhắc nhở nhau, “nhớ bầu cho đồng hương người Việt.”


Bỏ phiếu cho “đồng hương người Việt” hay bỏ phiếu cho ứng viên nào xứng đáng nhất? Dĩ nhiên, xứng đáng nhất phải được hiểu là tùy theo nhận định của từng cử tri.


Bầu cho “đồng hương,” nhiều người trong chúng ta đã làm như vậy. Khi vào phòng bỏ phiếu, cứ thấy họ “Nguyen,” “Le,” “Phan”… là tín nhiệm. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, chúng ta đã từng đặt niềm tin vào những người trẻ trong cộng đồng, và khi họ đắc cử, họ đã làm gì cho quyền lợi dân cư nơi họ đại diện? Hay sau khi đắc cử, họ bắt đầu nhiễm thói hư tật xấu, bắt đầu trò “xôi thịt” và quay lưng với nguyện vọng của cử tri.


Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp hiện sống ở Hà Nội có lần viết rằng: “Chính trị là nơi người ta nhìn vào để yên tâm. Chính trị mà không lương thiện thì hãi lắm.”


Mong lắm thay, các ứng viên “đồng hương” sống sao cho lương thiện.


Và cũng mong lắm thay, cử tri gốc Việt sẽ chỉ bầu cho người xứng đáng chứ không phải cứ thấy “đồng hương” là nhắm mắt tin tưởng.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT