Công an bị tố chặn đường, hiếp dâm nhiều nữ sinh

HẢI PHÒNG (NV)Một viên công an ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng bị người dân vây bắt và tố cáo nhiều lần chặn đường, giở trò hiếp dâm nhiều nữ sinh trên đường đến trường.









Nghi can Vũ Văn Quỳnh sau khi bị bắt. (Hình: Báo Ðất Việt)


Theo các báo trong nước, nghi can tên là Vũ Văn Quỳnh, cấp bậc thượng sĩ, sinh năm 1989, quê quán xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng và đang làm việc tại công an huyện Tiên Lãng.


VNExpress cho hay, hôm 5 tháng 11, công an Hải Phòng xác nhận, Vũ Văn Quỳnh, “đã bị lấy lời khai để làm sáng tỏ tố cáo dâm ô hàng loạt nữ sinh”.


Báo này dẫn lời ông Phạm Duy Diên, phát ngôn viên công an Hải Phòng, cho biết: “Cơ quan điều tra thành phố đã vào cuộc thụ lý nghi án này, khi có kết luận chính thức sẽ thông báo để đăng tải thông tin nhiều chiều, khách quan và trung thực theo đúng bản chất sự việc xảy ra”.


“Cùng ngày, người đứng đầu công an Hải Phòng, Ðại Tá Ðỗ Hữu Ca đã yêu cầu phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ vụ việc với quan điểm đúng người, đúng tội, không bao che.”


Vào chiều 3 tháng 11, nghi Quỳnh là “yêu râu xanh” vẫn thường quấy rối nhiều nữ sinh ở xã Tiên Minh và Quang Minh (huyện Tiên Lãng) trên đường đi học, một phụ huynh đã tìm cách đạp đổ xe máy của anh ta giữa đường rồi hô hoán. Người dân dùng loa phóng thanh huy động hàng trăm thanh niên mang theo gậy gộc, đòn gánh tổ chức vây bắt “nghi can”.


Trước đó, theo lời kể của các nữ sinh được các báo Ðất Việt và VNExpress trích dẫn cho biết, “Ðiều đáng ngại là không chỉ khi trời nhập nhoạng tối mà ngay cả ban ngày, thủ phạm vẫn sẵn sàng lao ra hành hung và đòi cưỡng hiếp.”


Gần 10 nữ sinh đến nhận diện đều khẳng định, Quỳnh chính là “yêu râu xanh” đã chặn xe mình.









Con đường vắng vẻ này là nơi Quỳnh chặn đường nhiều nữ sinh. (Hình: VNE)


“Anh Cao Văn Hoản ở thôn Ngọc Khánh, xã Tiên Minh (Tiên Lãng), phụ huynh cháu Th. – một trong những nạn nhân của kẻ bạo dâm kia cho biết: Vào khoảng 12giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, con gái anh trên đường đến trường THPT Toàn Thắng, bất ngờ gặp người thanh niên lạ mặt ngỏ ý hỏi thăm đường. Trong lúc cháu đang chỉ dẫn, gã thanh niên kia liền vật ngửa cháu xuống đường, rồi giật đứt cúc áo, cúc quần của cháu Th. Hoảng sợ, Th. la hét kêu cứu. May mà lúc đó có thầy giáo chủ nhiệm đi ngang qua phát hiện, gã thanh niên liền bỏ chạy.”


Còn “Cháu Phạm Thị D. (sinh năm 1991) trú quán thôn Nêu, xã Quang Phục (Tiên Lãng, Hải Phòng) uất ức kể lại: Lần thứ nhất cách đây khoảng 2 tháng, lúc đó vào giờ nghỉ trưa, cháu có việc đi qua khu vực trường mầm non của thôn thì bắt gặp một thanh niên đi từ phía đầu cầu vào trường. Vượt qua mặt nhau, bỗng người này gọi ‘em’ rồi bất ngờ lấy tay đánh vào mặt, vào đầu cháu khiến cháu hoảng sợ. Sau đó hắn vật ngửa cháu ra, đè lên người cháu rồi dùng tay vặn đầu cháu. Ðau đớn, cháu kêu lên thì có một người phụ nữ gần đó nghe thấy chạy ra. Gã thanh niên liền vội vàng bỏ chạy.”


“Lần thứ hai, cũng vào tầm nghỉ trưa cách đây nửa tháng, khi cháu đi làm qua địa điểm trên lại gặp người thanh niên này. Vì quá sợ nên cháu đã kêu cứu với mong muốn hắn sợ mà bỏ chạy nhưng hắn vẫn lao xe máy về phía cháu khiến cháu bị ngã xuống ruộng. May có hai người đi đánh cá qua đó đã kịp thời đến cứu cháu và lần này hắn lại bỏ chạy.”


Một cô gái nhận là nạn nhân cho biết sau 2 lần bị Quỳnh chặn đường, đe dọa cưỡng bức đã trình báo với công an huyện, song không thấy hồi âm. “Một lần cháu nhìn thấy người thanh niên này mặc quần áo công an đi dẹp đường. Cháu đã gọi điện báo cho các chú công an huyện Tiên Lãng nhưng sau đó không thấy ai điều tra gì”. Nữ sinh nói.


Còn L. (12 tuổi) kể khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, khi đi học qua đoạn đường vắng gần cầu Mả Cả, em bị Quỳnh chặn ngang đầu xe đạp. Do hay tin nhiều bạn gái đã gặp “yêu râu xanh”, Liên hoảng sợ vội vứt xe bỏ chạy. Khi anh ta đuổi theo, kéo áo, Liên kêu cứu và bị tát làm chảy máu mũi… Liên bị bế vào vệ cỏ… “Hoảng sợ, cháu cố vùng thoát và nhảy xuống mương gần đó. Ðúng lúc đó, thấy một số học sinh đang đạp xe tới, người này bỏ đi”, Liên nói.


Vũ Văn Quỳnh, theo lời các báo, thì sau khi vào ngành công an, Quỳnh được phân về công an quận Hải An, bộ phận hỗ trợ tư pháp. Hết thời gian nghĩa vụ, vì không đạt tiêu chuẩn, Quỳnh buộc về nhà. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao, Quỳnh lại được xét tuyển điều về công an quận Hải An. Tháng 8 vừa qua, Quỳnh đã được điều chuyển công tác đến công an huyện Tiên Lãng.


“Một số người dân khu vực quận Hải An và đồng nghiệp cũ của Quỳnh cho biết, dù ít tuổi song danh tiếng của hắn đã nổi như cồn vì tội ăn cắp vặt, mê gái và hám tiền. Với mác công an, thường mặc sắc phục kể cả lúc rời gác, Quỳnh mau chóng tạo niềm tin đối với các chủ nợ, các gia đình có con em mới lớn và các nữ sinh đang tuổi đến trường.”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT