SEOUL (Reuters) – Con gái nhà độc tài từng cai trị Nam Hàn trong gần 20 năm đã thắng cử tổng thống hôm Thứ Tư, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của quốc gia này, và nói rằng sẽ hàn gắn các chia rẽ trong nước.
Tổng Thống Ðắc Cử Park Geun-hye với nụ cười chiến thắng. (Hình: Lee Young-Ho-pool/Getty Images)

Bà Park Geun-hye, năm nay 60 tuổi, sẽ trở lại dinh tổng thống ở Seoul, nơi bà từng xuất hiện trong các buổi lễ bên cạnh cha mình sau khi bà mẹ bị trúng đạn chết trong một vụ mưu sát Tổng Thống Phác Chung Hy (Park Chung-hee) do Bắc Hàn chủ mưu.
Với hơn 88% số phiếu được kiểm, bà Park dẫn đầu với 51.6% so với 48% của đối thủ Là Luật Sư Moon Jae-in, khiến ông này phải chấp nhận thua cuộc.
Những người ủng hộ bà bất chấp trời lạnh giá đã đến trước cửa nhà để hô tên vị tổng thống tân cử này và vẫy cờ Nam Hàn.
Tại trụ sở đảng, bà Park Geun-hye nói rằng “chiến thắng này do sự hy vọng của người dân muốn ra khỏi cơn khủng hoảng hiện nay.”
Bà Park sẽ khởi sự vai trò tổng thống kéo dài năm năm vào Tháng Ba tới đây và ngay lập tức phải đối phó với Bắc Hàn và nền kinh tế đang có chiều hướng suy thoái, với mức tăng trưởng giảm còn 2% so với mức trung bình 5.5% những năm vừa qua.
Bà Park không hề lập gia đình và cũng không có con. Bà cho hay sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước. (V.Giang)



























































































