của Chủ Nhiệm Tuần Báo Người Việt Utah
Thời gian thấm thoát năm Nhâm Thìn đã qua, lại một lần nữa chúng ta cùng hướng về Xuân Quý Tỵ trong hoàn cảnh tha hương đón Tết trên xứ lạnh quê người. Ðối với mùa Xuân tại hải ngoại thì rất lạnh nhạt, nếu không muốn nói là vô vị, người dân bản xứ mấy ai để ý đến phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam.
Những ai có lòng thương nhớ đến quê hương cũng âm thầm đón Xuân miễn cưỡng để mỗi người tìm thấy đâu đó những ký ức của mình, những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ. Mùa Xuân chỉ thực sự trở về khi chúng ta không còn phải bôn ba nơi chân trời góc biển, không còn là kẻ mất đất hoặc chọn nơi khác làm quê hương bất đắc dĩ.
Mùa Ðông lại đã qua, và mùa Xuân đang trở lại. Tuần Báo Người Việt Utah cũng đã hân hạnh phát hành được gần 40 số báo, thời gian được 2/3 năm, là gạch nối ân tình giữa đồng hương và ban biên tập chúng tôi có dịp để hàn huyên tâm sự, ngõ hầu an ủi và khích lệ nhau trong những tháng ngày tị nạn cộng sản ở quê người.
Trước thềm năm mới, chúng tôi xin đại diện cho Nhóm Chủ Trương và Ban Biên Tập Tuần Báo Người Việt Utah thân kính gởi đến quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn người Việt hải ngoại tại Utah, quý mạnh thường quân, các cơ sở thương mại, cùng toàn thể độc giả đã luôn luôn hỗ trợ tinh thần và vật chất – Như tham dự các sinh hoạt cùng chúng tôi trong mọi công tác văn hóa xã hội, từ thiện, y tế. Ủng hộ trong việc đăng quảng cáo ngắn hạn hay dài hạn. Ðồng thời đã khích lệ và góp ý xây dựng một cách chân tình.
Cũng qua lá thư xuân này, chúng tôi xin chân thành và thân ái cảm tạ quý thân hữu, văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ từ khắp nơi đã cộng tác với Ban Biên Tập Tuần Báo Người Việt Utah, đứa con tinh thần của chúng ta được duy trì ngày càng phát triển nội dung lẫn hình thức, với mong ước cơ quan ngôn luận bé nhỏ sơ sinh này, đáp ứng được phần nào nhu cầu cần thiết cho quý đồng hương độc giả, để tiếng nói chúng của chúng ta, dân tộc Việt Nam, ngôn ngữ và chữ nghĩa mãi mãi trường tồn mà tiền nhân đã xây dựng và bồi đắp từ ngàn xưa.
Nhân dịp đón mừng Xuân Quý Tỵ, chúng tôi xin thay mặt cho nhóm chủ trương, ban biên tập, nhân viên kỹ thuật Tuần Báo Người Việt Utah chân thành và thân ái kính gửi đến toàn thể quý vị đồng hương và thân hữu xa gần cùng bửu quyến: lời cảm tạ, cung chúc tân xuân đến với quý vị mỗi ngày mỗi thăng tiến, bình an cùng mọi sự tốt đẹp nhất.
Tuần Báo Người Việt Utah
Chủ nhiệm: Võ Thanh Hòa
Chủ bút: Phan Chức
Quảng cáo: Ðặng Thủy Victoria
Phát hành: Nguyễn Trần Ðịnh



























































































