Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER (NV) –Ðúng 11 giờ trưa ngày Mùng Ba Tết Quý Tỵ, trong tiếng pháo nổ giòn, tiếng trống lân rộn rã, dẫn đầu là đoàn lân Quang Trung, theo sau là ban giám đốc, nhân viên, cộng tác viên nhật báo Người Việt, cùng đông đảo bạn bè, bằng hữu, các thân chủ quảng cáo, và nhiều cơ quan truyền thông báo chí quanh vùng cùng tiến vào bên trong tòa soạn mừng tiệc khai trương đầu năm.

Báo Người Việt khai trương đầu năm (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Dường như khoảng cách khách-chủ luôn bị xóa nhòa với những ai từng một lần đặt chân đến với tờ Người Việt. Bởi lẽ, “không khí gia đình” từ ngày đầu thành lập tờ báo đến nay luôn bao trùm mọi sinh hoạt của Người Việt, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả đến với nhau trong tình thân thiết, giúp đỡ, gắn bó, đồng hành và tôn trọng lẫn nhau.
Tài tử Kiều Chinh cho lân “ăn” ngày đầu năm. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ðại diện công ty Người Việt, Luật Sư Phan Huy Ðạt, tổng giám đốc, một cách chân tình và ngắn gọn, gửi lời “chúc sức khỏe dồi dào đến với mọi người và tương lai tốt đẹp cho cộng đồng và đất nước chúng ta.”
Tiếng nói, câu chào, nụ cười, và những lời chúc mừng đầu năm vang đầy hội trường và công ty Người Việt trong ngày khai trương đầu Xuân.
Ðông đảo khách hàng và thân hữu đến chúc Tết nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Trong tâm tình đó, tài tử Kiều Chinh, người bạn lâu năm của Người Việt, suy tư:
“Hôm nay trở lại báo Người Việt, không khí rất linh đình, rất Tết, từ những cành hoa cắm, đến những món ăn, những khuôn mặt của bạn bè thân hữu. Tất nhiên không thể nào không nghĩ tới ông Ðỗ Ngọc Yến, người sáng lập ra điều hiện hữu ngày hôm nay. Phải chi ông Ðỗ Ngọc Yến còn ở đây thì ấm cúng biết bao!”
Từ trái, nhà báo Ðinh Quang Anh Thái (phụ tá chủ nhiệm báo Người Việt), ông Nguyễn Tự Cường (giám đốc điều hành đài SBTN), Luật Sư Phan Huy Ðạt (chủ nhiệm báo Người Việt), ông Michael Nam (tổng giám đốc đài Saigon TV 57.5), ông Nguyễn Quang Hùng (phụ tá giám đốc thương vụ báo Người Việt). (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
“Nhìn không khí này, nhìn cách báo Người Việt tổ chức linh đình, rồi thấy pháo nổ rất giòn, đoàn múa lân tưng bừng, tôi nghĩ tất cả niềm vui, cái hên, sự phấn khởi và thành công trong năm Quý Tỵ 2013 sẽ đến với báo Người Việt.” Nữ diễn viên nổi tiếng suốt nửa thế kỷ qua của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ khẳng định.

Từ trái, nhà văn Nhã Ca (chủ nhiệm báo Việt Báo), tài tử Kiều Chinh, ông Trần Quốc Bảo (chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam), Luật Sư Phan Huy Ðạt (chủ nhiệm báo Người Việt), Luật Sư Ðỗ Phủ (phó tổng giám đốc đài SBTN), ông Lê Khoa (tổng giám đốc đài SET 57.4), Luật Sư Nguyễn Anh Tuấn (thư ký HÐQT đài SBTN), ông Nguyễn Tự Cường (giám đốc điều hành đài SBTN). (Hình: Triết Trần/Người Việt)
Từ thủ đô Seattle của tiểu bang Washington, ông Nguyễn Tường Thiết, con trai nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, cũng đến chung vui với Người Việt trong ngày khai trương, một thói quen ông vẫn giữ từ bao nhiêu năm nay.
Từ trái, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân (Việt Tân), Luật Sư Phan Huy Ðạt (chủ nhiệm báo Người Việt), cô Xuyến Ðông (Việt Tân), và nhà báo Ðinh Quang Anh Thái (phụ tá chủ nhiệm báo Người Việt). (Hình: Minh Phú/Người Việt)
Một cách chân tình, ông Nguyễn Tường Thiết bày tỏ, “Tôi sang đây từ năm 1975 nên tôi biết báo Người Việt từ lúc bắt đầu hình thành ở California. Tôi nghĩ trong bao nhiêu năm qua, Người Việt luôn chứng tỏ được mình là tờ báo đại diện cho tiếng nói của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, không những là cho người tại vùng Califonria này, mà có thể nói là tờ báo lớn nhất của những người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới.”
Từ trái, bà Hà Dương Quyên (báo Người Việt), bà Minh Phú (báo Người Việt), cô Lê Trân (ái nữ của nhà báo Lê Phan), Tiến Sĩ Lê Mạnh Hùng, nhà báo Lê Phan, và Luật Sư Phan Huy Ðạt (chủ nhiệm báo Người Việt). (Hình: Người Việt)
“Tôi rất lấy làm hãnh diện khi cộng đồng California có một tờ báo đứng đắn như tờ Người Việt.” Con trai nhà văn Nhất Linh nói tiếp.
Với những sự “chống đối” xảy ra trong thời gian qua với nhật báo Người Việt, ông Thiết nêu suy nghĩ: “Xét đến báo Người Việt phải xét đến cả một quá trình hình thành của một trong những tờ báo Việt Nam sớm nhất ở hải ngoại. Nếu chỉ xét đến một vài trường hợp thì thật là bất công. Phải nhìn một cách toàn diện trong suốt bao nhiêu năm báo Người Việt phục vụ cho cộng đồng ra sao và tìm hiểu nội dung đích thực của quãng đường rất dài đó mà đánh giá Người Việt thì điều đó mới là trung thực.”

Ông Ðinh Xuân Thái (trái, tổng giám đốc đài Little Saigon TV 57.7) trò chuyện với Luật Sư Phan Huy Ðạt (chủ nhiệm báo Người Việt). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ðây đó trong số những bằng hữu, thân chủ đến với Người Việt, có nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm tờ Việt Báo, ông Nguyễn Tự Cường, giám đốc điều hành đài SBTN, ông Michael Nam, tổng giám đốc đài Saigon TV 57.5, ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Luật Sư Ðỗ Phủ, phó tổng giám đốc đài SBTN, Luật Sư Nguyễn Anh Tuấn, thư ký HÐQT SBTN, ông Ðinh Xuân Thái, tổng giám đốc đài Little Saigon TV 57.7, Giáo Sư Lê Quý An, nhà báo Kỳ Phát, chủ nhiệm Trẻ Magazine, ông Nguyễn Duy Khiêm, cựu viên chức cao cấp Bộ Ngoại Giao VNCH, cô Nina Hòa Bình Lê, tổng giám đốc Việt Báo, Tiến Sĩ Lê Mạnh Hùng, nhà báo Lê Phan, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, Tiến Sĩ tâm lý Xuyến Ðông…

Từ trái, Luật Sư Nguyễn Anh Tuấn (thư ký HÐQT đài SBTN), ông Nguyễn Tự Cường (giám đốc điều hành đài SBTN) và Luật Sư Phan Huy Ðạt (chủ nhiệm báo Người Việt) nghe tiếng pháo đì đùng. (Hình: Triết Trần/Người Việt)
Nói về Người Việt, “tờ báo mà tôi có nhiều ấn tượng nhất vì khi mới qua Mỹ đây là một trong những tờ báo tôi đọc,” Luật Sư Ðỗ Phủ, phó tổng giám đốc đài SBTN, cho rằng, “Tôi nghĩ Người Việt là một tờ báo rất chính xác, là một trong những tờ báo có uy tín nhất tại hải ngoại trong vấn đề truyền thông, cung cấp những tin tức chính xác, cũng như tin tức Việt Nam, báo Người Việt nhân tài cũng nhiều nữa.”

Từ trái, hàng sau, tài tử Kiều Chinh, Giáo Sư Lê Quý An, cô Nina Hòa Bình Lê (tổng giám đốc Việt Báo), cô Phan Uyển Nghi (thân hữu báo Người Việt). (Hình: Triết Trần/Người Việt)
Luật Sư Ðỗ Phủ chia sẻ thêm, “Một trong những công việc của báo chí là đưa tin tức. Dĩ nhiên có những tin tức mang tính hai chiều, có nhiều ý kiến và người ta có quyền biểu tình nếu họ không đồng ý quan điểm với mình. Ngược lại, mình cũng có quyền đưa ra tin tức theo vấn đề quan điểm mình nghĩ. Ðây là xã hội dân chủ, mình có quyền biểu hiện quyền Hiến Pháp số 1 của mình, nó nói lên sự đa dạng của cộng đồng mình.”
Có mặt trong số khách hàng đến vui với Người Việt trong ngày khai trương, ông Calvin Nguyễn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty VCI, nhận xét, “Tôi thấy tổ chức của báo Người Việt rất qui mô, nên quảng cáo của chúng tôi làm với Người Việt có kết quả rất tốt và đó là lý do vì sao chúng tôi vẫn phải tiếp tục ủng hộ báo Người Việt.”
Từ trái, Giáo Sư Lê Quý An, nhà báo Hà Tường Cát (Người Việt), ông Nguyễn Tự Cường (giám đốc điều hành đài SBTN), nhà báo Kỳ Phát (chủ nhiệm Trẻ Magazine), tài tử Kiều Chinh, Luật Sư Phan Huy Ðạt (chủ nhiệm báo Người Việt), nhà văn Nhã Ca (chủ nhiệm báo Việt Báo), ông Nguyễn Duy Khiêm (cựu viên chức cao cấp Bộ Ngoại Giao VNCH) và hiền thê. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
15 năm gắn bó cùng Người Việt, ngay cả lúc Người Việt gặp khó khăn cũng không làm ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục đăng quảng cáo của công ty Dish Network với Người Việt. Bởi lẽ, như ông Calvin suy ngẫm, “Những chuyện sóng gió, theo tôi nghĩ, là tùy theo viễn kiến của từng người, từng cá nhân, từng cộng đồng một. Riêng tôi, tôi nhìn vào một cách trung thực là tờ báo có độc giả nhiều hay không, có phát huy được tinh thần của tờ báo nhiều hay không và nó có mang đến cho độc giả sự hiểu biết về chủ trương của tờ báo và đó là sự khích lãm của mọi người.”
Tương tự như vậy, bà Nhã Ðoàn, một người làm nghề địa ốc ở Westminster, thân chủ quảng cáo của Người Việt cũng không ngại đến đăng quảng cáo trong suốt 10 năm qua, bất kể những lúc tờ báo bị “đánh phá, biểu tình.” Vì “có thử báo khác rồi nhưng không có hiệu quả bằng.”
Không chỉ vậy, điều bà Nhã chọn đồng hành cùng Người Việt trong cả thập niên qua là bởi “tôi rất là hài lòng với Người Việt, về mọi phương diện, giá phải chăng, quảng cáo là có người kêu liền mà phục vụ thì quá ư dễ thương, rất là tốt.”
Anh Mến làm nghề “đưa đón” cũng là người “quảng cáo với báo Người Việt cả chục năm rồi.”
“Công ty Người Việt quảng cáo rất tốt, rất lẹ, khách hàng đọc rất nhiều, đi đâu cũng nghe nói quảng cáo Người Việt hết, tại vì báo Người Việt đi khắp cả nước Mỹ rồi.” Anh Mến nhận xét.
“Nhờ báo Người Việt mà khách hàng tìm đến với tiệm tôi, mang lại cho tôi kết quả tốt đẹp và thành công lớn trong hai năm qua” là điều cô Thái Linh, quảng cáo BC Health Salon khẳng định. Ðó là lý do cô Thái Linh muốn “chân thành cám ơn báo Người Việt trong thời gian qua đã giúp tôi rất nhiều.”
Ðoàn lân Quang Trung trình diễn ngày đầu Xuân tại nhật báo Người Việt. (Hình: Triết Trần/Người Việt)

“Người Việt ngày nay có nhiều bàn tay phụ nữ. Chỉ cần nhìn vào bàn tiệc tiếp đón khách hàng thân chủ, bạn bè của Người Việt hôm nay là nhìn thấy được bàn tay của người phụ nữ vén khéo như bà Hoàng Vĩnh. Không chỉ vậy, thế hệ trẻ ngày nay của Người Việt như Thiện Giao, Ngọc Lan, Hà Giang, Ðỗ Dzũng… cũng làm cho tờ báo theo kịp với thời đại bây giờ, rất hay. Ðiều đặc biệt nữa là xưa giờ nghĩ đến báo chí thì chỉ có nam giới, những người đàn ông viết lách, nhưng bây giờ nhiều cây viết hay lại chính là phụ nữ.” Tài tử Kiều Chinh nêu thêm nhận xét trong tiếng cười rộn rã đầu Xuân.































































































































































