Lại nổ tại nhà xe công ty Phương Trang


CẦN THƠ (NV) –
Một chiếc túi xách đặt dưới băng ghế nhà xe của công ty vận tải hành khách Phương Trang, tọa lạc tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thình lình nổ tung khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 2.










Trạm chờ xe của công ty Phương Trang. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Vụ nổ này làm ba người bị thương, gồm ông La Hoàng Sang 28 tuổi, bà Dương Thị Thùy Trang 19 tuổi, cư dân Sài Gòn và ông Trần Văn Thạnh 26 tuổi, ngụ tại Cần Thơ.


Cuộc điều tra sơ khởi nói rằng chiếc túi xách nói trên là của ông La Hoàng Sang, đặt tại trạm xe của công ty Phương Trang. Ông Sang khai đã học được cách chế chất gây cháy, nổ trên mạng, và tò mò muốn làm thử. Ông cho biết đã mua nhiều loại hóa chất như lưu huỳnh, than hoạt tính… cất trong túi xách, đặt dưới chân ghế ngồi của trạm xe công ty Phương Trang.


Ông Sang cho biết trong khi đang ngồi chờ xe đưa về Sài Gòn, thì chiếc túi xách chứa chất nổ thình lình phát nổ dữ dội.


Cả ba người kể trên bị phỏng ở mặt, tay chân, lưng… đã được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Ngay trong ngày, cả ba người đều rời bệnh viện, sau khi được băng bó vết thương.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của ông La Ngọc Phú, giám đốc chi nhánh hãng xe Phương Trang tại Cần Thơ nói rằng máy ghi hình cho thấy có hai hành khách vừa bước vào nhà xe thì tiếng nổ phát ra dữ dội. Hai người này cùng với người chủ chiếc túi xách tên La Hoàng Sang may mắn chỉ bị thương nhẹ.


Mặc dù không gây thương vong trầm trọng, nhưng vụ nổ đáng tiếc này khiến dư luận thêm hoang mang. Ðây là vụ thứ hai xảy ra sau vụ “kho” thuốc súng làm đạo cụ phát nổ dữ dội tại Sài Gòn hôm 24 tháng 2 làm sập 3 căn nhà và 11 người thiệt mạng.


Còn theo dư luận, thêm vụ nổ nữa cũng như vụ khám phá thêm căn nhà thứ ba có chứa chất nổ của ông Lê Minh Phương, tự Phương “khói lửa” cho thấy việc kiểm soát chất nổ của chính quyền Việt Nam hết sức lỏng lẻo. (P.L.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT