Trộm lại tung hoành công sở, nhà cán bộ

VIỆT NAM (NV) – Sau một thời gian tạm im hơi lặng tiếng, kẻ trộm nhắm vào cơ quan công quyền và nhà riêng cán bộ đang tiếp tục tung hoành tại thành phố Pleiku và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.









Bề ngoài căn nhà khiến người ta tưởng lầm đôi vợ chồng cán bộ cao cấp sống thanh liêm, không ngờ… (Hình: Vietnamnet.)


Vụ trộm mới nhất xảy ra đêm 18 rạng sáng 19 tháng 3 tại trụ sở chính quyền huyện Xuyên Mộc. Kẻ gian đột nhập, lần lượt đi vào bảy phòng làm việc của từ chủ tịch cho đến các trưởng phòng trực thuộc lục tung đồ đạc bên trong.


Cuối cùng, kẻ trộm rút lui êm, mang theo hai laptop và số tiền mặt khoảng 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô la.


Trước đó là vụ trộm tại nhà của bà trưởng phòng tổ chức thuộc Cục thuế tỉnh Gia Lai và chồng là giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum. Kẻ trộm thừa lúc cả nhà bà này đi du lịch xa, bỏ nhà trống, đột nhập, lấy đi toàn bộ tài sản quý giá một cách dễ dàng.


Có chuyện lạ là sau vụ trộm, chủ nhà đến cớ với công an địa phương rằng chỉ bị trộm vặt. Tuy nhiên, đến chừng bắt được ba nghi can, mọi người bật ngửa vì giá trị không nhỏ của số tang vật tịch thu được.


Đó chính là số tài sản của đôi vợ chồng cán bộ lãnh đạo Gia Lai và Kon Tum bị mất trộm lên đến 3 tỉ đồng, tương đương 150,000 đô la. Đó là tổng trị giá của 63 lượng vàng SJC, một số tư trang, trang sức bằng vàng 15 nặng khoảng 1 một lượng rưỡi vàng 18K, cùng nhiều vật dụng khác như máy vi tính, một sừng bò tót…


Báo Thanh Niên cho biết, ba nghi can bị bắt còn rất trẻ, trong độ tuổi từ 21 đến 24. Hoạt động của băng trộm cướp này từng gây kinh hoàng khắp tỉnh Gia Lai. Dư luận còn cho rằng băng trộm viếng nhà của ông bà cán bộ cao cấp hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum là “đánh” đúng địa chỉ, nhưng xui xẻo lại để bị bắt.


Cũng theo báo Thanh Niên, còn một nghi can trong vụ trộm nói trên đang tại đào, có thể đang giữ một số vàng khá lớn của hai ông bà giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. (PL)


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT