BOSTON (Washington Post) – Dù rằng cảnh sát lo ngại nghi can khủng bố Boston võ trang hùng hậu, người này không có võ khí khi cảnh sát bắn hàng loạt đạn vào chíêc thuyền nghi can đang ẩn náu bên trong, theo nguồn tin từ giới chức thẩm quyền.
Chiếc tàu mà nghi can Dzhokhar Tsarnaev ẩn náu trước khi bị bắt. (Hình: Getty Images)

Một số giới chức khác cho rằng đây có thể là do tình hình hỗn loạn và căng thẳng lúc đó, cũng như có một số hành động khiến các cảnh sát viên liên hệ nghĩ rằng Tsarnaev đã nổ súng hay sắp cho nổ bom mang theo người.
Các chi tiết mới này đuợc tiết lộ trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiến hành về nguyên do và các hành động của Tsarnaev, 19 tuổi, cùng người anh là Tamerlan, trong vụ nổ bom và tấn công tuần qua khiến ba ngừơi chết và hơn 250 người bị thương.
Nhà chức trách nói rằng họ không nghĩ hai anh em này có liên hệ đến một tổ chức khủng bố, nhưng cũng cho hay cuộc điều tra đang chỉ ở giai đoạn đầu.
Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, bị giết trong cuộc đối đầu với cảnh sát vào lúc sáng sớm ngày Thứ Sáu tuần qua, bốn ngày sau khi xảy ra vụ nổ bom. Một cảnh sát giao thông đã bị thương nặng trong cuộc nổ súng, với hơn 200 viên đạn được bắn ra và các nghi can liệng bom tự chế về phía cảnh sát.
Dzhokhar Tsarnaev trốn thoát, tạo nên cuộc săn lùng rộng lớn. Sau cùng nghi can này bị bắt khi đang trốn trên một chiếc thuyền để trong sân sau của căn nhà ở Watertown, tiểu bang Massachusetts vào chiều tối Thứ Sáu tuần qua. (V.Giang)






