WASHINGTON, DC (Huntington Post) – Cựu Thẩm Phán Sandra Day O’Connor hôm Thứ Sáu bày tỏ sự hoài nghi về phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hồi năm 2000, quyết định ngưng đếm lại phiếu ở Florida trong cuộc bầu cử tổng thống giữa hai ứng cử viên George W. Bush và Al Gore, để cuối cùng ông Bush được thắng phiếu cử tri đoàn trong khi thua ông Gore phiếu phổ thông.

Cựu Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Sandra Day O’Connor. (Hình: Karen Bleier/AFP/Getty Images)
“Tối Cao Pháp Viện đã nhận vụ kiện và quyết định vào một thời điểm mà nó (đếm lại phiếu) vẫn còn là một vấn đề lớn của cuộc bầu cử,” bà O’Conner nói trong khi trả lời phỏng vấn nhật báo The Chicago Tribune. “Có thể tòa nên nói như thế này: ‘Chúng tôi không xử vụ này, đi chỗ khác chơi.’”
“Rõ ràng, tòa đạt được một phán quyết và nghĩ rằng họ làm như vậy là đúng,” bà nói. “Thế nhưng, cơ quan bầu cử ở Florida làm việc quá tệ và làm hỏng mọi chuyện. Và có thể hành động thêm của Tối Cao Pháp Viện cuối cùng làm cho sự việc tệ hơn.”
Trong cuộc bầu cử này, giữa Phó Tổng Thống Al Gore (Dân Chủ) và Thống Ðốc Texas George W. Bush (Cộng Hòa), Tối Cao Pháp Viện Florida ra lệnh đếm lại phiếu của tiểu bang vào ngày 8 Tháng Mười Hai, 2000.
Tuy nhiên, phán quyết 5-4 của Tối Cao Pháp Viện bốn ngày sau, trong đó Thẩm Phán O’Connor bỏ phiếu cùng với phe đa số, ra lệnh chấm dứt đếm phiếu, cho rằng hành động này vi hiến, và Thống Ðốc Bush đương nhiên thành tổng thống.
Cựu Thẩm Phán Sandra Day O’Connor, năm nay 83, được cố Tổng Thống Ronald Reagan bổ nhiệm năm 1981, là nữ thẩm phán đầu tiên của tòa cao nhất Hoa Kỳ, về hưu năm 2006.
Lúc đó, Tổng Thống George W. Bush bổ nhiệm Thẩm Phán Samuel Alito, một người bảo thủ hơn, chống phá thai, thay thế bà O’Connor.
Phát biểu của bà với nhật báo The Chicago Tribune cho thấy bà hối tiếc nhiều hơn các thẩm phán khác kể từ khi bà nghỉ hưu.
Năm 2011, bà nói với Aspen Ideas Festival, một cuộc hội ngộ các nhà lãnh đạo thế giới, rằng phán quyết hồi năm 2000 không phải là “ngày tận thế.”
Bà nói: “Họ đếm lại phiếu tại bốn quận hạt, và kết quả không thay đổi. Vì vậy, chúng ta nên quên chuyện này đi. Mọi chuyện chấm dứt lâu rồi!”
Trong hồi ký của mình, cựu Thẩm Phán John Paul Stevens (do Tổng Thống Gerald Ford bổ nhiệm) gọi phán quyết hồi năm 2000 là “chuyện nhỏ.” Còn Thẩm Phán Antonin Scalia (do Tổng Thống Ronald Reagan bổ nhiệm) thì nói: “Hãy quên chuyện này đi.” (Ð.D.)










