Gia đình muốn nhận xác nghi can khủng bố Boston

 


PROVIDENCE, Rhode Island (AP)Góa phụ nghi can khủng bố ở Boston không muốn nhận xác người chồng bị cảnh sát bắn chết và đồng ý để gia đình Tamerlan Tsarnaev nhận lại.









Ruslan Tsarni, người chú của 2 nghi can, nói chuyện với các phóng viên, cho rằng cháu mình từ mấy năm trước đã chịu ảnh hưởng của một người bạn Hồi Giáo cực đoan mà gia dình chỉ biết dưới tên gọi là Misha. (Hình: AP/Jose Luis Magana)


Một người chú của nghi can, ông Ruslan Tsarni ở Montgomery Village, Maryland,  nói với phóng viên AP: “Tất nhiên chúng tôi sẽ nhận làm việc này. Gia đình là gia đình”, và không  giải thích gì hơn nữa. Bố mẹ của Tamerlan Tsarnaev vẫn còn ở Nga nhưng trong họ hàng thân quyến có nhiều người sống ở Hoa Kỳ.

Luật sư Amato DeLuca hôm Thứ Ba cho biết thân chủ của mình,  góa phụ Tamerlan – nhũ danh Katherine Russell – vừa được biết cơ quan  pháp y Massachusetts sẽ trả xác về cho người vợ nhưng bà muốn để gia đình Tamerlan đứng ra nhận.

Không những không muốn nhận xác, bà Russell còn chứng tỏ muốn tách xa khỏi người chồng khủng bố kể từ khi trở về nhà bố mẹ ở Rhode Island hôm 19 tháng 4, ít giờ sau khi biết tin Tamerlan bị cảnh sát bắn chết. Gia đình Russell nói rằng bà hoàn toàn không hiểu biết gì về hoạt động của người chồng, và hiện nay bà cũng không dùng tên trên giấy hôn thú là Tsarnaeva nữa.

Trước kia luật sư DeLuca vẫn khước từ mọi câu hỏi do các phóng viên đặt ra và  tới ngày Thứ Ba lần đầu tiên mới tiết lộ là Katherine Russell đã gặp nhân viên công lực “nhiều giờ trong tuần trước” và sẽ tiếp tục hợp tác vào việc điều tra.

Theo cảnh sát, Tamerlan Tsarnaev bị bắn chết lúc nửa đêm về sáng hôm 19 tháng 4 trong cuộc săn đuổi của cảnh sát  trên đường phố ở khu Watertown, Boston, khi súng của đương sự hết đạn. Dzhokhar Tsarnaev kéo xác anh vào sau một chiếc xe trước khi chạy trốn rồi sau đó tới buổi chiều tối Dhzokhar bị vây bắt và bị bắn trọng thương. Hiện nay Dzhokhar đang nằm trong bệnh viện của một nhà tù ở gần Boston. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT