SÀI GÒN 5-5 (NV) – Các buổi “Dã ngoại trao đổi về quyền con người”, do nhóm “Công dân Tự do” tổ chức, đã diễn ra ở Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn hôm Chủ Nhật đều bị nhà cầm quyền CSVN phá đám.

Một số “công dân tự do” tại Hà Nội giới thiệu các quyền cơ bản của con người ở công viên Nghĩa Đô.(Hình: Dân Làm Báo)
Các thông báo trên mạng qua facebook và blogs cho biết một số người còn bị bắt giữ và đánh đập dã man.
Tin tức do chính các người chủ trương tham dự và các thân hữu cho hay, tại Hà Nội, công an đã gặp gỡ để răn đe, tìm nhiều cách ngăn cản những nhân vật “chính” đến tham dự buổi “Dã ngoại trao đổi về quyền con người”, ở công viên Nghĩa Đô.
Điện thoại di động của nhiều người bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên vẫn có khoảng 30 người đến được công viên Nghĩa Đô. Một rừng Công an chìm, nổi, dân phòng được “điều” tới đó để “giữ trật tự”. Không những vậy họ còn “điều” tới một nhóm thanh thiếu niên hô khẩu hiệu “ủng hộ Đảng CSVN quang vinh”, cũng như sử dụng hệ thống loa phóng thanh đã sắp đặt từ trước để gây nhiễu.

Cứ một người dân “dã ngoại” thì ít nhất có 10 ông “bạn dân” mặt mày bặm trợn canh chừng ở công viên Nghĩa Đô, Hà Nội. Nhìn họ đứng lúc nhúc từ gần tới xa thì hiểu rõ quyền con người đang được nhà nước CSVN thực thi ra sao. (Hình: Blog Tễu)
Tại Nha Trang, vài điều phối viên, trong đó có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị an ninh “ép” đi uống cà phê. Dân phòng giữ vai trò chính trong việc ngăn cản mọi người vào công viên Bạch Đằng – nơi được nhóm “Công dân Tự do” chọn làm chỗ tổ chức cuộc “Dã ngoại trao đổi về quyền con người”. Giống như Hà Nội, lực lượng an ninh của tỉnh Khánh Hòa cũng sử dụng hệ thống loa phóng thanh đã sắp đặt từ trước để gây nhiễu.
Tại Sài Gòn, công viên 30 tháng 4 – nơi được nhóm “Công dân tự do” chọn làm chỗ tổ chức buổi “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” – dày đặc an ninh, cảnh sát, dân phòng.

Công viên 30 tháng 4 ở Sài Gòn, cũng đầy những công an đủ kiểu, rải rác từ gần tới xa. (Hình: Facebook )
Giống như Hà Nội, trước đó, công an Sài Gòn đã gặp gỡ để răn đe, tìm nhiều cách ngăn cản những nhân vật “chính” đến tham dự buổi “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” ở công viên 30 tháng 4. Song khác Hà Nội và Nha Trang, tại Sài Gòn, công an đã bắt ít nhất là bốn thanh niên: Nguyễn Hoàng Vi, Vũ Sỹ Hoàng, Vũ Quốc Anh, Nguyễn Thị Ánh Hiền. Một facebooker tên là Ngoc Nhi Nguyen kể trên trang facebook của cô rằng, có kẻ còn xịt nước mắm để phá buổi “Dã ngoại trao đổi về quyền con người”.

Nhóm “Công Dân Tự Do” ngồi đọc bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền chưa được bao lâu thì công an Sài Gòn bắt đầu bắt người.(Hình: Facebook Huỳnh Công Thuận)
Đến tối ngày hôm qua, có tin Nguyễn Hoàng Vi – người giữ vai trò điều phối viên của buổi “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” ở Sài Gòn, đã bị đưa về Công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú – nơi cô cư trú.
Tại đó, cô đã bị đánh. Mẹ cô đến Công an phường để phản đối việc bắt giữ con gái bà cũng bị công an bắt giữ và đánh đập. Có thêm những thông tin khác cho biết, Vũ Sỹ Hoàng, Vũ Quốc Anh cũng bị đánh đập tàn nhẫn và không ai rõ họ đang bị cầm giữ tại đâu.
Trong ngày hôm qua, còn có một số bloggers, facebookers bị công an ngăn cản, không cho ra khỏi nhà như: Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng), Trịnh Kim Tiến và Paulo Thành Nguyễn (Sài Gòn) đã tự tổ chức buổi “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” ngay trong sân của căn nhà nơi họ cư trú.
Cô Phạm Thanh Nghiên và bà mẹ bị hàng chục Công an canh giữ trước nhà nên ngồi “dã ngoại” ngay trong sân nhà mình. (Hình Dân Làm Báo)

Dẫu cho bị đe dọa, sách nhiễu, thậm chí bị bắt giữ, đánh đập, nhiều bản “Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền” vẫn được các thành viên của nhóm “Công dân tự do” phân phát rộng rãi tại Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn.
Nhóm “Công dân tự do” hình thành sau khi ông Nguyễn Đức Kiên, một nhà báo Việt Nam có thư ngỏ, phản đối ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng CSVN, tuyên bố, việc đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp (xác định Đảng CSVN là tổ chức duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam) là biểu hiện của “suy thoái đạo đức”.
Nhóm “Công dân tự do” ra một tuyên bố năm điểm: (1) Ngoài việc muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, nhóm này còn muốn tổ chức một Hội nghị Lập hiến, xác lập một Hiến pháp mới, thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam. (2) Ủng hộ đa nguyên, đa đảng. Ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam. (3) Ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập, tăng tính tự trị cho các địa phương, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc. (4) Ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội chỉ bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, chứ không bảo vệ bất kỳ đảng phái nào (5) Khẳng định họ có quyền đưa ra những tuyên bố như thế và mọi người Việt Nam đều có quyền tuyên bố như thế.
Vừa qua, nhóm này loan báo quyết định, chọn ngày Chủ nhật, 5 tháng 5 để tổ chức cùng lúc ba cuộc “Dã ngoại trao đổi về quyền con người” tại Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn và mời gọi mọi người tham dự để công khai thái độ và sinh hoạt vì “Quyền làm người không thể hiện hữu trong sự sợ hãi hoặc lén lút”. (G.Đ.)







