LOS ANGELES (LAT) – Hàng chục sinh viên USC tụ tập trên các bậc thềm dưới chân bức tượng Tommy Trojan để phản đối những gì họ nói là kỳ thị chủng tộc của cảnh sát.
Một góc sân trường đại học USC. (Hình minh hoạ: Kevork Djansezian/Getty Images)

Các sinh viên tổ chức biểu tình tọa khán từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều Thứ Hai, sau một cuộc đụng độ với cảnh sát Los Angeles tại một bữa tiệc ăn chơi, ngoài ranh giới của khuôn viên trường đại học vào sáng sớm hôm Chủ Nhật, theo tin cảnh sát.
Hàng chục cảnh sát Los Angeles mặc đồ trang bị dụng cụ bảo vệ đến dẹp bữa tiệc ăn chơi, mà đa số người tham dự là da đen. Sáu người bị bắt giữ.
Người dự cho biết cảnh sát hét lên lời tục tĩu, quơ dùi cui và súng điện. Các sinh viên cho biết nội vụ nói lên sự căng thẳng ngày càng tăng giữa cảnh sát, nhân viên giữ trật tự trong khuôn viên nhà trường và các sinh viên.
“Họ chắc chắn la hét không trúng các sinh viên,” Teremy Jackson, 19 tuổi, một sinh viên khoa thần kinh năm thứ hai nói, “Chúng tôi là những học giả và sinh viên có thành tích cao …. Chúng tôi không làm bất cứ điều gì sai.”
Cảnh sát Los Angeles cho biết họ mở một cuộc điều tra nội bộ về phản ứng của cảnh sát sau khi một số người làm đơn chính thức tố cáo kỳ thị chủng tộc và sử dụng các chiến thuật mạnh tay.
Các viên chức sở cảnh sát nói với báo The Times rằng do kết quả của việc khiếu nại họ sẽ kiểm tra hoàn toàn phản ứng của cảnh sát Los Angeles, trong đó có phỏng vấn người dự tiệc, cảnh sát và các nhân chứng khác, cũng như xem xét các phim video của nội vụ.
Một cảnh sát bị thương trong nội vụ sáng sớm hôm Chủ Nhật, Trung Úy Andy Neiman, thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles, cho biết.
Tại cuộc biểu tình, sinh viên cho biết các biện pháp gia tăng an ninh, quanh khuôn viên trường, tạo nên một môi trường hận thù. Hơn 100 sinh viên và các cơ quan truyền thông tham dự.
Một số bảng cầm tay ghi “Hãy ngưng tội phạm hóa chúng tôi,” trong khi những người khác hô vang “Tạo thế giới riêng của các ông đi.” (L.N.)















