PARIS (NV) .- Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới lên án chế độ Hà Nội đàn áp nhân quyền khi cản trở, bắt giữ và đánh đập các người tham gia sinh hoạt “dã ngoại” Nhân Quyền cuối tuần qua.
Blogger Nguyễn Hoàng Vi (bìa trái) cùng các bạn đọc bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ở công viên Sài Gòn sáng ngày 5/5/2013 vừa qua trước khi bị Công an bắt giữ và hành hung. (Hình: VRNs)

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) tuyên bố như vậy trong bản tin về các vụ đàn áp những người tham dự buổi sinh hoạt ngoài trời “dã ngoại nhân quyền” buổi sáng ngày Chủ Nhật 5/5/2013 vừa qua.
“Nhà cầm quyền (CSVN) nên có các biện pháp (trừng phạt) cứng rắn và làm gương đối với những cán bộ Công An đã chủ động những trò bạo lực đó”. RSF nói.
Những người tham gia chiến dịch vận động dân chủ hóa Việt Nam đã chuyển qua mạng xã hội facebook lời kêu gọi tham gia buổi sinh hoạt nhân quyền nói trên tại ba địa điểm là các công viên ở Sài Gòn, Nha Trang và Hà Nội. Mục đích của họ là cùng nhau đọc, phân phát các bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.
Đây là những quyền căn bản của con người trên thế giới được tất cả các nước công nhận và ký cam kết tuân hành trong đó có chế độ Hà Nội. Tuy ký vào đó cũng như ký vào Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị, chế độ Hà Nội vẫn bóp nghẹt các quyền căn bản của công dân từ tự do phát biểu, tự do hội họp và lập hội, tự do báo chí.
Hàng trăm người đã bị chế độ Hà Nội sách nhiễu, khủng bố, bỏ tù chỉ vì can đảm đòi hỏi các quyền tự do dân chủ căn bản mà nhà cầm quyền CSVN viết trên bản Hiến pháp. Việc cản trở, khủng bố buổi sinh hoạt nói trên chứng minh cụ thể cho thế giới biết nhà cầm quyền CSVN chỉ ký kết các văn bản quốc tế nhân quyền mà không thi hành.
Các địa điểm mà thành viên vận động dân chủ hóa Việt Nam dự tính tập trung đều bị nhà cầm quyền lập hàng rào ngăn chận. Hàng trăm Công an chìm nổi và các lực lượng tay sai đông gấp nhiều lần những người tham gia dã ngoại nhân quyền đã được nhà cầm quyền vận dụng để đàn áp người dân.
Bản tin của RSF nêu ra cho thấy, dù cô Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng, cũng chỉ ngồi cùng với bà mẹ đọc trong sân nhà mình bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, công an vẫn xông vào sách nhiễu.
Tại Sài Gòn, các bloggers Hành Nhân (Nguyễn Sĩ Hoàng), và An Đỗ Nguyễn (Nguyễn Hoàng Vi) và một nhóm bạn đã bị bắt giữ, khủng bố và đánh đập dã man. Riêng cô Hoàng Vi, người em Nguyễn Thảo Chi và bà mẹ Nguyễn Thị Cúc còn bị hành hung dã man ngày hôm sau khi họ tới Công an phường đòi các tài sản cá nhân bị Công An cướp đoạt từ ngày hôm trước, gồm ipad, điện thoại cầm tay và cả tiền bạc.
Bà Cúc bị dí đầu thuốc lá đang cháy vào trán, còn cô Thảo Chi bị đánh gãy ba cái răng.
Đầu Tháng Năm vừa qua, tổ chức Fredoom House ở Hoa Kỳ công bố bảng xếp hạng tự do báo chí thế giới đã xếp nước Việt Nam ở gần chót bảng.
Hồi đầu năm, cũng như những năm trước, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới cũng đã xếp Việt Nam hạng gần chót bảng về tự do báo chí, nằm trong nhóm những nước độc tài đảng trị, quân phiệt hay tôn giáo cuồng tín. Không những vậy, các lãnh tụ đảng CSVN thường bị tổ chức này xếp vào loại “sát hại báo chí”. (TN)







