Chồng khoe có bồ, bị vợ cắt “của quý”

BÌNH ĐỊNH (NV).- Khoe cặp bồ, cặp bịch với người khác trong lúc ngà ngà say, ông chồng bị bà vợ lớn hơn 3 tuổi thừa cơ đè cắt “của quý” để cảnh cáo. Ông chồng được đưa vào bệnh viện cứu cấp, kịp thời may lại vết đứt.
 






Nạn nhân một vụ cắt “của quý” ở Việt Nam. (Hình: Internet)

Theo báo Công an Hà Nội, vụ vợ cắt “của quý” của chồng vì ghen nói trên xảy ra vào đêm 4 tháng 5 tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Nạn nhân là ông DN 27 tuổi, cư dân thị trấn Vân Canh. Còn hung thủ không ai khác hơn là vợ nhà của ông, tên LTL 30 tuổi, ngụ cùng địa chỉ.
 
Cuộc điều tra sơ khởi của Công an huyện Vân Canh nói rằng, bà LTL bận đi làm nên giao con nhỏ cho chồng trông nom. Ông DN lại mê nhậu nhẹt, nhờ chị vợ giữ giùm con, để tham dự cuộc tiệc rượu cùng với bạn bè, hàng xóm.
 
Trong lúc “trà dư tửu hậu,” khi đã ngà ngà say, ông DN cao hứng khoe đã từng cặp bồ với người khác, mà vợ ông không hề hay biết. Không ngờ, vụ lăng nhăng của ông “xì” đến tai bà LTL. Hai vợ chồng cãi nhau dữ dội mấy ngày sau đó.
 
Đêm 4 tháng 5, cơn ghen nổi lên, bà LTL thừa lúc chồng đang ngủ, dùng kéo cắt đứt “của quý” của ông này. Ông DN được chở vào bệnh viện kịp thời nối lại “của quý.” Tuy nhiên, công an huyện Vân Canh cho hay đang mở cuộc điều tra, và có thể truy tố bà vợ về tội ngộ sát.
 
Đây là vụ vợ cắt “của quý” chồng xảy ra lần thứ hai tại Việt Nam từ đầu năm đến nay. Trước đó, khoảng 9 giờ đêm 7 tháng 3, một bà vợ 27 tuổi cũng đã cắt “của quý” của chồng ném xuống sông, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang chỉ vì ghen. Nạn nhân, ông LHD 32 tuổi, được đưa vào bệnh viện cứu cấp, coi như không còn khả năng làm chồng. Còn bà NTTH sau đó uống thuốc chuột tự tử. 
 
Tháng 10, năm 2012 xảy ra một vụ cắt “của quý” chồng tương tự tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Người vợ 36 tuổi đã đến đồn công an thú tội liền sau khi ông chồng được đưa đến bệnh viện. Người chồng tên NHD 37 tuổi, được nối lại “của quý” may mắn không phải làm “thái giám.” (PL)
 
 



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT