Nguyên Huy/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Trưa hôm Chủ Nhật 12 tháng 5, hơn 200 thầy cô cùng anh chị em Liên Trường Tăng Bạt Hổ, Bồng Sơn và Bồ Ðề đã có cuộc họp mặt lần thứ 21 tại nhà hàng Dragon King, Santa Ana, để mừng đặc san Lại Giang tròn 19 tuổi.

Thầy cô Gia Ðình Lại Giang đang đón nhận những bông hoa tình nghĩa thầy trò. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Phát biểu trong cuộc vui này, ông Nguyễn Trọng Khiêm, thay mặt ban tổ chức, chúc mừng các bà mẹ nhân dịp ngày Hiền Mẫu năm nay.
Ông nói: “Ðây là lần thứ 21 Gia Ðình Lại Giang họp mặt. Lần họp mặt này để chúng ta mừng vui kỷ niệm tờ đặc san của chúng ta vừa tròn 19 tuổi. Qua 19 số, đặc san Lại Giang đã làm trọn được vai trò nối kết các thành viên trong gia đình Lại Giang rất chặt chẽ để hàng năm chúng ta có nhiều dịp gặp lại nhau, buồn vui tâm sự, an ủi giúp đỡ nhau trong những ngày phải lìa xa quê hương xứ sở. Có thể nói Gia Ðình Lại Giang là nơi đã tập họp được đông đủ thầy cô và các cựu học sinh của Liên Trường Tăng Bạt Hổ, Bồng Sơn và Bồ Ðề.
Lần họp mặt này Gia Ðình Lại Giang rất vui được gặp gỡ ba cựu học sinh Tăng Bạt Hổ đã không ngại đường xa mà từ Việt Nam bay sang với chúng ta. Ðồng thời cũng có một số cựu học sinh Tăng Bạt Hổ, Bồng Sơn, Bồ Ðề đến từ các nơi xa như Minnesota, Georgia, Texas và Bắc California, San Diego… Thành quả này là do sự gắn bó mà các thầy cô đã hết lòng cố vấn chỉ dậy. Sự gắn bó lại được gia tăng khi một trang mạng của Gia Ðình Lại Giang xuất hiện từ hơn một năm nay nên đã nối kết được hàng trăm anh chị em ở khắp nơi trên thế giới kể cả Việt Nam mà sự có mặt của ba cựu nữ sinh Tăng Bạt Hổ từ Việt Nam qua là một minh chứng cụ thể.”
Ðề cập đến mục đích tôn chỉ của Gia Ðình Lại Giang, ông Nguyễn Trọng Khiêm cũng cho biết: “Gia Ðình Lại Giang không là một tổ chức hay hội đoàn chính trị mà chỉ là nơi gắn kết tình cảm của những con em sanh ra và lớn lên ở Bình Ðịnh, là nơi trau giồi cho con em về các phương diện trí dục và đức dục. Nhưng Gia Ðình Lại Giang phải có một quan điểm chính trị. Bởi chúng ta không thể không xót xa, băn khoăn, nhói đau trước những gì mà người dân Việt hiện đang phải chịu đựng, trước những gì đang diễn ra trên quê hương đất nước thân yêu.”
Nói về cuốn Ðặc San Quý Tỵ 2013, số 19 này, nhà văn Lê Tam Anh, đại diện Ban Biên Tập, cho biết: “Chủ đề của đặc san Lại Giang năm nay là ‘Xôn Xao Thời Niên Thiếu’ với hình bìa là họa phẩm sơn dầu của Hùng Denver, một cựu học sinh Tăng Bạt Hổ, đáng lẽ có mặt hôm nay nhưng vì tình trạng sức khỏe đã không đến được. Ðón mừng đạc san Lại Giang số 19 cũng là đón mừng gần 22 năm Gia Ðình Lại Giang vui buồn có nhau trong tình thầy trò thắm thiết, của tình bạn vững bền trong những kỷ niệm không phai nhòa về ngôi trường xưa, về một thời gian niên thiếu trên một quê hương đầy phong ba bão tố. Xin trân trọng gửi đến bà con xa gần đứa con tinh thần yêu quí này của Gia Ðình Lại Giang.”

Các phu nhân trong Gia Ðình Lại Giang nô nức phô diễn nét dịu hiền trong chiếc áo dài truyền thống. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Ðóng góp những nỗi niềm cùng Gia Ðình Lại Giang, Giáo Sư Song Thuận của Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt phát biểu: “Chúng tôi đã có hân hạnh cùng cộng tác với Gia Ðình Lại Giang trên phương diện văn hóa. Hiện nay chúng tôi đang nỗ lực đóng góp công sức vào việc soạn thảo một cuốn tự điển tiếng Việt. Rất mong ước Gia Ðình Lại Giang sẽ còn giúp cho phần biên tập cuốn tự điển được phong phú hơn nữa.”
Không khí đã chan hòa niềm vui khi các cô giáo và các phu nhân trong Gia Ðình Lại Giang được mời lên sân khấu để các phu quân Lại Giang thể hiện mối tình nồng thắm bao lâu nay nhân ngày Lễ Mẹ. Những bông hồng được trao tận tay, những nụ cười còn e ấp của thời niên thiếu khi đón nhận. Có thấp thoáng niềm hân hoan của buổi trao tình ban đầu dù nay ai nấy đều đã vào tuổi “thất thập cổ lai hi”. Nhưng tình thương yêu thì có bao giờ già bởi nó là vượt thời gian và cả không gian nữa.
Phải đến hơn nửa tiếng sau không khí xôn xao mới lắng dịu để ban tổ chức tiến hành cuộc vui nhiều người chờ đợi. Ðó là cuộc trình diễn áo dài thời trang của các phu nhân trong Gia Ðình Lại Giang. Phu nhân Hồng Anh trong nhiệm vụ “bầu Show” lần lượt mời từng “thí sinh” lên sân khấu phô trương nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong chiếc áo dài truyền thống, cho dù tuổi tác có bao nhiêu thì chiếc áo dài Việt Nam vẫn là những nét chấm phá tuyệt vời trong bức tranh Hiền Thục của người phụ nữ Việt Nam. Mỗi người mỗi vẻ lần lượt trình diện trước khán giả là những thân hữu của mình. Có người làm vài động tác trình diễn, nhưng phần lớn gần 30 “thí sinh” đều ngượng ngùng e ấp như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Hai “model” Vũ Minh Phương và Huỳnh Hoàng đã kết thúc màn trình diễn áo dài truyền thống của các phu nhân bằng một màn phô diễn những nét đẹp đoan trang của người phụ nữ Việt Nam trong chiếc áo dài thướt tha gợi cảm.
Cuộc hội ngộ mừng đặc san Lại Giang 19 tuổi của Gia Ðình Lại Giang cho mãi tới 4 giờ chiều mới chấm dứt trong niềm lưu luyến miên man. Trước cửa nhà hàng, ai nấy ra về cứ thấy “xôn xao một thời niên thiếu”.
Quý độc giả cần liên lạc với Gia Ðình Lại Giang xin liên lạc qua email: [email protected] hay vào trang nhà www.giadinhlaigiang.com để biết thêm chi tiết.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]















