Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Tháng Sáu là thời gian cho những người lính VNCH và cả một thế hệ chiến tranh tưởng nhớ đến một sự kiện trong chính trường Việt Nam trước năm 1975. Ðó là sự kiện quân đội VNCH đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo quốc gia sau một thời gian khủng hoảng chính trị trong ba năm liền với 6 chính phủ dân sự.
Thiệp mời tham dự chiều thơ nhạc và buổi ra mắt sách “Người Trai Thời Chiến.” (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Vào chiều ngày Chủ Nhật 30 Tháng Sáu, nhà thơ Nhất Phương sẽ cùng thân hữu trong các tổ chức Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại, Thi Ðàn Hương Việt, Nhóm Ân Tình Viễn Xứ và các Thi văn hữu cùng với Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Bộ Binh Thủ Ðức, Nguyệt San Bút Tre Arizona sẽ tổ chức một buổi chiều thơ nhạc với chủ đề “Người Trai Thời Chiến.” Trong dịp này, nhà văn Lê Quang Sinh ở Dallas, Texas, cũng về Nam California để ra mắt cuốn truyện ký có cùng tên với chủ đề của buổi chiều thơ nhạc.
Cho biết về buổi tổ chức này, nhà thơ Nhất Phương nói: “Năm xưa, vào thời gian Quân Lực VNCH nhận lãnh trách nhiệm cứu quốc cũng là thời gian mà cả một thế hệ thanh niên miền Nam đã cùng nhau bước vào quân ngũ qua những lệnh động viên. Họ đã ý thức được trách nhiệm của mình, của người trai thời chiến. Quốc Gia Hưng Vong, thất phu hữu trách mà. Không biết bao nhiêu người đã bỏ lại sau lưng người vợ hiền mới cưới, người yêu nhỏ bé còn ngơ ngác với chiến tranh, người mẹ già mong trông cậy vào đứa con trai mới lớn lên sẽ trả hiếu cho công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ… Bao nhiêu người đã ngã gục trên chiến trường để bảo vệ từng tấc đát tự do, bảo vệ cho cuộc sống yên vui của đồng bào trong đó có những người thân yêu của mình. Họ đã có mặt trong tất cả các quân binh chủng từ Ðịa Phương Quân, Nghĩa Quân đến những đơn vị thiện chiến như Nhẩy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Ðộng quân, Không Quân, Hải Quân, Biệt Kích… Cả một thế hệ thanh niên miền Nam đã thể hiện chí làm trai trước họa diệt vong do họa cộng sản mang tới.
Rồi chiến tranh chấm dứt, ước nguyện của họ không đạt đã nung nấu thêm chí làm trai của cả một thế hệ. Ba mươi tám năm qua, chiến tranh đã chấm dứt nhưng những người trai thuở ấy vẫn còn nguyên nợ nước, day dứt với những khổ đau của dân tộc trong chế độ cộng sản áp đặt lên toàn cõi Việt Nam. Họ đã dàn trải tâm huyết khá nhiều qua những tác phẩm được viết ra bằng tinh thần yêu nước, yêu quê hương của họ. Và buổi chiều thơ nhạc Người Trai Thời Chiến chính là nơi để thế hệ người trai thời chiến thổ lộ được phần nào ưu uất trong lòng. Trong số này có nhà văn Lê Quang Sinh.”
Ði vào chi tiết nội dung của chiều thơ nhạc “Người Trai Thời Chiến,” nhà thơ Nhất Phương cho biết: “Ban nhạc Hạ Trắng với Danny Dũng phụ trách phần nhạc. Về thơ ca là những giọng ngâm đắt giá trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Về ca nhạc là những tiếng hát đã thành danh từ nhiều năm nay được sự yêu mến của cộng đồng tha hương. Tất cả hòa trộn tâm tình với nhau trong chủ đề Người Trai Thời Chiến.”
Tác giả Lê Quang Sinh nói về cuốn sách được ra mắt trong buổi chiều thơ nhạc này, ông cho biết: “Ðây là tác phẩm thứ ba của tôi, dầy 640 trang. Hai cuốn trước là thi phẩm mà một đã được giải thưởng của Hội thơ Tài Tử.
Trong tác phẩm Người Trai Thời Chiến sẽ được ra mắt độc giả Nam California vào buổi chiều thơ nhạc có cùng chủ đề, tôi muốn gửi tâm trạng của mình, của một người trai trong thế hệ chiến tranh để trước hết là để kỷ niệm cho con cháu, sau là cho các thế hệ mai sau cần tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử nhiều biến cố đau thương của dân tộc có thêm tài liệu minh chứng cho chúng. Cuốn sách được chia làm nhiều chương, ứng vào từng thời kỳ trong cuộc đời của tôi từ khi còn là một học sinh ở Huế, nhập ngũ khá sớm từ năm 1951, 1952 cho đến khi được phục vụ tại Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức, sau đổi tên là Trường Bộ Binh Thủ Ðức, trong chức vụ trưởng phòng Tham Mưu Kỹ Thuật, rồi làm cán bộ của Khối Huấn Luyện. Trong thời gian này tôi thường được sinh hoạt cùng anh em mới nhập ngũ. Họ từ khắp nơi về, thuộc đủ giai tầng trong xã hội, trong rất nhiều ngành nghề. Có những người tốt nghiệp ở ngoại quốc, cũng theo tiếng gọi của Tổ Quốc mà trở về gia nhập quân đội. Có cả những tổng bộ trưởng trong chính quyền VNCH cũng theo lệnh động viên mà khoác áo quân nhân. Tâm tình của họ sao tôi thấy gần giống như nhau, giống như tôi và đến nay, trải qua bao biến cố của đất nước, tôi mới nhận ra rằng đó là chí làm trai của người trai VN thời chiến. Tôi viết cuốn sách này không chỉ từ tâm tư ý nguyện của tôi mà có lẽ cũng là của hầu hết thanh niên trong thời chiến tranh chống CS bảo vệ miền Nam tự do.”
–-
Liên lạc tác giả: [email protected]















