Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Tòa soạn nhật báo Người Việt vừa nhận được cuốn đặc san Sóng Thần số ra năm 2013. Hình bìa là hình ảnh của những cựu chiến binh TQLC VNCH tham dự đại hội TQLC năm 2012. Ðặc san Sóng Thần 2013 của binh chủng TQLC VNCH. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trong những bộ quân phục ngụy trang và chiếc mũ nồi xanh, những người cựu chiến binh TQLC vẫn còn nguyên dáng dấp của những chiến binh từng làm nên chiến tích Dựng Cờ nơi cổ thành Quảng Trị sau khi đã cùng các đơn vị bạn đánh bật nhiều sư đoàn của cộng quân Bắc Việt tràn qua khu phi chiến Bến Hải để thực hiện mộng nhuộm đỏ khắp Ðông Nam Á cho đế quốc cộng sản.
Hình thức bên ngoài còn nguyên, nhưng điều đáng nói là nội dung bên trong lòng người lính Mũ Xanh VNCH cũng vẫn còn nguyên khối lửa chiến đấu trong lòng qua 28 số báo đặc san, mỗi năm phát hành một lần.
Phải nói ngay rằng, mỗi số đặc san là một khối tâm huyết của những người lính VNCH còn tiếp tục chiến đấu. Bây giờ sự chiến đấu còn khó khăn hơn vì chiến trường không còn, súng đạn không được sở hữu, nhưng những ngòi bút mà xưa một tướng lãnh VNCH đã ví như một sư đoàn chiến đấu, những người lính TQLC xưa vẫn tiếp tục nã vào cộng sản.
Họ nã bằng những bài viết sắc bén như những quả pháo chính xác của Pháo Binh TQLC.
Họ nã vào cộng sản bằng những dấu tích của đơn vị cũ, chiến trường xưa. Chiến trận khi được khi thua là lẽ thường nhưng điểm lại, trên chiến trường đối đầu với quân Cộng Sản Bắc Việt, TQLC/VNCH tính sổ thấy chiến thắng nhiều hơn dù có khi phải chiến đấu với quân số ít ỏi hơn. Và điều này thường xảy ra vì lẽ quân CSBV chỉ cho đụng trận khi họ nắm rõ được ưu thế về quân số.
Với 28 số báo đã qua, trung bình mỗi số có 70 bài viết, anh em cựu chiến sĩ TQLC/VNCH đã chuyển tải đến người đọc được 70×28=1960 tiếng nói. Những tiếng nói ấy trải rộng từ những kỷ niệm chiến trường cho đến những ý kiến, quan điểm lịch sử, chiến tranh Việt Nam. Họ không hẳn là những bình luận gia ngồi trong phòng máy lạnh phân tích, phê bình cuộc chiến Việt Nam. Mà họ là những người từng đổ máu xương, mồ hôi cùng nước mắt để giữ từng tấc đất ngăn chặn quân Cộng Sản cho những người dân lành ở vùng địa đầu giới tuyến chạy trốn Cộng Sản.
Như trong số đặc san năm 2013 hầu hết các bài viết đều có nội dung nhắc đến những chiến tích của những người lính Mũ Xanh. Cho dù có đôi lần bị địch quân lấn áp, nhưng không một người lính TQLC nào đeo càng trực thăng như báo chí phản chiến Hoa Kỳ lúc ấy bôi nhọ. Nay họ hồi tưởng viết lại cho nhau, cho con cháu hiểu sâu hơn về chiến tranh Việt Nam trong đó cả một thế hệ trẻ tuổi đã không tiếc tương lai sự nghiệp, không tiếc cả thân xác để cố giữ cho được miền Nam VNCH không lọt vào tay Cộng Sản.
Kết quả là sự cưỡng chiếm được VNCH của Cộng Sản không phải vì sự “hèn nhát như con thỏ” mà giới truyền thông phản chiến Hoa Kỳ viết theo âm mưu bán đứng VNCH cho Cộng Sản để đổi lấy sự làm thân với khối Cộng Sản cho mục đích riêng tư. Những trận chiến được kể lại trong 28 số đặc san, không hề là những phóng đại vì chiến sử còn đó mà cả hai bên đều đã viết lại, nhất là những cây viết của các ký giả quốc tế có lương tâm như phóng viên chiến trường người Ðức Uwe Siemon-Netto trong chiến tranh Việt Nam.
Những bài viết ấy thường là xuất phát từ tâm trạng ưu uất của người không làm được điều mình ước nguyện, nên nó vừa thực vừa mơ chan chứa cảm xúc. Những người bạn đã nằm xuống, những người đã gửi một phần thân thể nơi chiến trường, còn kia trong vùng đất thù nghịch. Những cấp chỉ huy một thời lừng danh chiến địa nay âm thầm trên miền đất tạm dung “ngậm một nỗi căm hờn” chờ ngày cái ác phải sụp đổ trước những đòi hỏi dân chủ tự do của thế hệ tuổi trẻ kế tiếp.
Hai mươi tám năm qua, những người lính TQLC xưa của VNCH đã âm thầm gìn giữ cho nhau cái khí tiết thuở nào trên trang giấy. Họ đã chắt bóp dành dụm để có được số tiền vừa đủ cho việc in ấn phát hành tờ đặc san đến cho khắp anh em cựu chiến sĩ TQLC/VNCH.
Theo anh Lý Khải Bình, người phụ trách phần quảng cáo cho tờ báo, thì: “Chúng tôi cũng nhận được khá nhiều sự hỗ trợ của các thương gia, thân hữu khi họ sốt sắng cho quảng cáo những dịch vụ mua bán làm ăn, nhưng chúng tôi cũng chỉ lấy vừa đủ thêm vào sự đóng góp của anh em TQLC khắp nơi cho đủ chi phí của tờ báo. Nhưng tính ra mỗi số sau khi phát hành đều thấy… lỗ. Thế là anh em chủ trương lại hò nhau móc tiền túi ra mà bù lấp cho được sự thiếu hụt. Nhưng vì niềm vui duy trì tiếng nói của người lính TQLC nên không bao giờ anh em trong ban chủ trương cảm thấy nhụt chí, đúng như ngày nào đối diện với quân Cộng Sản Bắc Việt.”
Hiện nay, ban chủ trương đặc san Sóng Thần được điều hành bởi 8 anh em cựu TQLC. Ðó là TQLC Tôn Thất Soạn, trưởng ban kiêm chủ nhiệm, TQLC Tô Văn Cấp, chủ bút, TQLC Chu Trọng Ngư, trình bày, TQLC Lê Ðình Bảo, thủ quỹ, TQLC Quách Ngọc Lâm và Phan Văn Ðuông, phân phối, TQLC Nguyễn Phục Hưng và Lý Khải Bình, quảng cáo. Ngoài 8 vị điều hành này, còn có hàng trăm cây viết TQLC góp bài về hàng năm đều đặn 28 năm nay.
Ðặc san TQLC chỉ phổ biến trong nội bộ và không thấy bày bán tại các nhà sách. Ðộc giả cần liên lạc với đặc san có thể gọi điện thoại Lê Ðình Bảo (714) 241-0416 hoặc Lý Khải Bình (714) 829-0292.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]














