Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER (NV).- Một chương trình ca nhạc được truyền hình trực tiếp kéo dài gần 4 giờ đồng hồ với sự tham gia của 45 ca sĩ và nhạc công nhằm gây quỹ giúp đỡ đồng bào bị bão lốc ở Oklahoma diễn ra tại chùa Điều Ngự vào chiều tối Chủ Nhật, 9 tháng 6, thu hút sự theo dõi và đóng góp của đông đảo đồng hương trong vùng.
Mỗi người một ít, trong vài giờ, số tiền đóng góp của đồng hương Phật tử gửi đến chùa Điều Ngự để giúp đỡ đồng bào bị bão lốc ở Oklahoma lên đến hơn $30,000. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nói về lý do đứng ra tổ chức chương trình văn nghệ khá quy mô này, Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, cho biết, “Sau cơn bão lốc ở Oklahoma hôm 25 Tháng Năm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ và Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch hội đồng điều hành, có ra một thông tư kêu gọi tất cả các đơn vị của giáo hội trên toàn nước Mỹ thực hiện việc cứu trợ cho những nạn nhân của cơn bão vừa qua trong mức độ và khả năng của mình.”
Cơn bão lốc xoáy EF-5 vào ngày 25 Tháng Năm vừa qua được xem là bão cấp cao nhất với sức gió 320 cây số giờ, kèm theo nhiều cơn lốc khác sau đó đã tàn phá vùng ngoại ô tiểu bang Oklahoma. Trong đó, thành phố Moore bị thiệt hại gần 2 tỷ, hàng ngàn ngôi nhà bị cuốn trôi hư hại, 24 người đã tử nạn hàng trăm người bị thương, làm cho hàng chục ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Theo Hòa Thượng Thích Viên Huy, dù lời kêu gọi của chùa Điều Ngự đưa ra trong thời gian ngắn, việc đầu tư chuẩn bị cho chương trình không nhiều nhưng “với lòng nhiệt tình từ bi của người con Phật và tình đồng loại với nhau nên rất nhiều người đã gọi tới ủng hộ, nhất là các anh chị em nghệ sĩ, các MC và các cơ quan truyền thông.”
Cùng tiếp tay giúp đỡ đồng bào gặp nạn bão lốc ở Oklahoma trong tinh thần “lá lành đùm lá rách.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Xuất hiện trong chương trình văn nghệ, người ta thấy có rất nhiều những gương mặt khá nổi tiếng trong giới MC, ca sĩ, nghệ sĩ, như Minh Phượng, Việt Dzũng, Nguyễn Mạnh Cường, Quốc Anh, Mai Tiến Dũng, Tóc Tiên, Kha Hồng Nhung, Andy Chris, Huy Tâm, Ngọc Lễ, Quang Thành, Bé Mập, Ban Tù Ca Xuân Điềm, ban nhạc Hạ Trắng, và nhiều ca sĩ chuyên nghiệp lẫn không chuyên khác.
Ca sĩ Quốc Anh, người giữ vai trò điều hợp, mời gọi các ca sĩ đến tham gia chương trình, cho rằng “tất cả những gì tôi và mọi người làm đều trong tinh thần lá lành đùm lá rách” và “chuyện đóng góp cho những chương trình như thế này là chuyện phải làm, nếu không muốn nói đó là điều bắt buộc.”
“Sống trong đất nước này thì tất cả đều cùng một kiếp người, cùng sống dưới một bầu trời, cùng khổ đau và hạnh phúc, dù không cùng một màu da, không cùng một tiếng nói, và nhất là cùng sống trong một đất nước tự do mà chúng ta xem là quê hương thì khi gặp hoạn nạn tất cả cùng nhau chia sẻ cho những người gặp hoạn nạn. Cho nên mình phải suy nghĩ đến chuyện đóng góp này, nếu không muốn nói đó là điều bắt buộc.” Ca sĩ Quốc Anh nêu suy nghĩ.
Trong tinh thần đó, theo ca sĩ Quốc Anh, “có 45 ca sĩ và nhạc công cùng tham gia trong chương trình.”
Ban Tù Ca Xuân Điềm cũng góp mặt trong chương trình văn nghệ cứu trợ thiên tai Oklahoma tại chùa Điều Ngự. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tinh thần, phong thái người nghệ sĩ mà Quốc Anh nhắc tới cũng chính là tâm tư của ca sĩ Quang Thành, “Không phải lúc nào ca sĩ cũng có cơ hội để đóng góp tiếng hát của mình cho những chương trình như thế này vì không ai biết được bão lụt ở đâu, thiên tai ở đâu, khi nào. Mình cảm thấy đây là bổn phận của mình nhiều hơn là hát xướng nên mình muốn đến tham gia, đóng góp tiếng hát và kêu gọi mọi người cùng góp một bàn tay để tiếng nói của cộng đồng được mạnh hơn.”
Dù mới đi xa về và ngày hôm trước cũng có show diễn, nhưng như người ca sĩ này nói, “Hôm nay mình được rảnh, lòng mình muốn thì mình cứ đi tới tham dự, cũng ghi tên xếp hàng chờ đợi tới phiên mình như bao nhiêu người tới đây. Tinh thần của anh chị em là chính.”
Phía trên sân khấu các ca sĩ thay nhau hát, bên dưới hội trường, các Phật tử của chùa Điều Ngự mang thùng giấy đi đến từng hàng ghế để đồng hương bỏ tiền vào đóng góp, thể hiện nghĩa cử của tình người cao đẹp.
Ca sĩ Xuân Mai tại chương trình ca nhạc “Góp phần nhỏ, ý nghĩa lớn” để gây quỹ giúp đỡ đồng bào bị bão lốc ở Oklahoma. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Không chỉ vậy, một bàn dài được đặt gần sân khấu là nơi làm việc của ban tài chánh, nhận tiền, đếm tiềng của đồng hương gửi đến tại chỗ hoặc có người gửi từ xa qua điện thoại, rồi nhập vào máy tính, cho hiện ngay số tiền đóng góp lên màn hình để mọi người cùng theo dõi.
Người đóng vài đồng, người góp $20, người góp $50, người ký chi phiếu $100, $200, $240, có người đóng góp $1,000. Cứ vậy số tiền quyên góp mỗi lúc một tăng thêm. Từ hơn $6,000 lúc chương trình bắt đầu được khoảng 30 phút, đến hơn $11,000 lúc chương trình diễn ra gần hai tiếng. Và số tiền được công bố khi đêm văn nghệ kết thúc lúc 9 giờ 30 tối là hơn $30,000.
“Suốt 5 tiếng đồng hồ điều động điều hợp một chương trình như vậy rất là mệt nhưng mà tôi cảm thấy vui vì công việc mình làm có kết quả. Cân bằng giữa mệt và vui thì cái mệt đi mất tiêu rồi.” Ca sĩ Quốc Anh chia sẻ.
Số tiền này sẽ được chuyển đến đồng bào bị bão lốc ở Oklahoma trong thời gian sớm nhất.
–
Liên lạc tác giả: [email protected]
















