GRAND CANYON, AZ (Reuters) – “Ông vua đi giây” Nik Wallenda, 34 tuổi, hôm Chủ Nhật trở thành người đầu tiên bước đi trên một sợi giây cáp đường kính 2.5 inches, dài 1,400 feet treo cao 1500 feet, qua Grand Canyon.
Nik Wallenda đi trên sợi giây đường kính 5 cm dài 1/4 dặm, có treo thêm những khối nặng để giảm bớt sự dung đưa do bước chân và gió mạnh. (Hình: AP/Discovery Channel, Tiffany Brown)

Từ trước đến nay chưa có ai đi trên giây qua Grand Canyon mà không có lưới phòng vệ hay giây cột an toàn. Người ta có thể nghe thấy Wallenda lẩm nhầm cầu nguyện trong suốt thời gian bước đi, “Thank You, Jesus” và anh đã sụp xuống hôn đất khi tới vách núi bên kia.
Nắm trong tay một chiếc sào nặng 20 kg để giữ thăng bằng, hai lần anh phải dừng lại, một lần vì gió và một lần vì sợi giây đu đưa bất ngờ. Qua truyền hình, người ta nhìn thấy anh quỳ xuống, tay chạm vào giầy giống như phủi bụi. Anh nói rằng nhìn xuống giòng sông nhỏ xíu phía dưới có lúccũng cảm thấy đứng tim.
Wallenda nói rằng anh cố thực hiện ước mộng của một gia đình có truyền thống với những việc như vậy từ 200 năm.
Năm ngoái anh đã làm nên thành tích lịch sử khi là người đầu tiên đi trên giây qua thác Niagara.
Nik Wallenda thuộc thế hệ thứ 7 của gia đình “Flying Wallendas” chuyên về ‘acrobatic’, biểu diễn nhào lộn trên giây. Karl Wallenda, ông cố nội của Nik trượt chân ngã trong khi biểu diễn trên giây chết ở Puerto Rico năm 1978.
Dự định tương lai của Nik Wallenda là đi trên giây ở New York giữa hai cao ốc Chrysler Building và Empire State Building (HC)










