*Người Việt Utah
SALT LAKE CITY, Utah – Tiểu bang Utah, trong những ngày này, nóng như thế nào đây? Trời nóng lắm, đến nỗi có người ước rằng, vào dịp Lễ Ðộc Lập năm nay, nếu nhiệt độ tại Salt Lake City mà giảm xuống còn 100 độ Fahrenheit thôi thì cũng là mát mẻ lắm rồi.
Nhưng trước khi cư dân tại thủ phủ của Utah có được cái diễm phúc đó thì họ đã phải trải qua “cái nóng nung người, nóng nóng ghê” vào hôm Thứ Tư, khoảng chừng 103 độ F, sau khi họ đã phải chịu đựng nhiệt độ 104 độ F vào hôm Thứ Ba. Cái nóng 104 độ F vào hôm Thứ Hai đã vượt xa kỷ lục nóng 101 độ F tại thành phố này, ghi nhận được hồi năm 1990.
Dẫu sao, nếu nhiệt độ chỉ giảm bớt cho vài, ba độ thôi trong những ngày tới thì thị dân Salt Lake City cũng đã lấy làm “mát ruột, mát gan” và hạnh phúc lắm rồi. Trong tình hình khí hậu khắc nghiệt hiện nay, một số các biện pháp an toàn cần được áp dụng để cơ thể con người, nhất là trẻ em và người cao niên, tránh được những tổn hại đáng tiếc, trong đó có việc phải ở lại trong nhà để bớt hứng phải ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi.
Còn những ai có việc phải ra ngoài thì thỉnh thoảng nên tìm chỗ có bóng rợp mà nghỉ xả hơi, đồng thời nên uống nhiều nước vào để cơ thể khỏi bị say nắng hoặc bị kiệt sức dưới bầu trời nóng như thiêu đốt. (Theo Bob Mims/The Salt Lake Tribune)



























































































