Ðĩa lậu phim Bụi Ðời Chợ Lớn lan tràn ở Hà Nội


Nguyên Lê/Người Việt


HÀ NỘI (NV) Sau khi bị tung lên mạng phiên bản chưa hoàn chỉnh rồi bị lấy xuống, bộ phim Bụi Ðời Chợ Lớn, của đạo diễn Việt kiều Mỹ Charlie Nguyễn, nhanh chóng bị giới làm băng đĩa lậu ở Việt Nam tung ra thị trường.

Tại Hà Nội, từ chiều 6 tháng 7, ở hầu hết các cửa hàng băng đĩa đều đã có đĩa Bụi Ðời Chợ Lớn (bản in lậu) với giá bán dao động từ 10,000 đồng đến 30,000 đồng, tức là khoảng 50 cents đến $1.5.









Bìa đĩa lậu được in ấn khá đẹp với dòng quảng cáo Phim Việt Nam chiếu rạp hot nhất – Phiên bản full HD mặc dù đây chỉ là bản nháp chưa hoàn chỉnh. (Hình: Nguyên Lê/Người Việt)

Ði kèm với đĩa lậu này là lời giới thiệu “Bản chính thức, âm thanh 5.1” hoặc “Phim Việt Nam chiếu rạp hot nhất – phiên bản full HD”, bất chấp việc bộ phim này đã bị Cục Ðiện Ảnh, Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch, chính thức có văn bản “cấm chiếu và cấm phát tán, lưu hành”.

Phim Bụi Ðời Chợ Lớn dù sau 3 lần chỉnh sửa vẫn chính thức bị cấm chiếu ở rạp và cấm lưu hành dưới mọi hình thức. Bộ phim dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 19 tháng 4 và đã được dán poster quảng cáo ở nhiều rạp chiếu phim. Thế nhưng sau đó, Bụi Ðời Chợ Lớn bị Hội Ðồng Duyệt Phim Quốc Gia cấm chiếu với lý do có quá nhiều cảnh bạo lực dã man, đẫm máu.

Bị cấm chiếu nhưng ‘bản nháp’ của bộ phim Bụi Ðời Chợ Lớn của đạo diễn Charlie Nguyễn vẫn bị tung lên mạng vào sáng ngày 5 tháng 7 và chỉ sau một ngày, bản đĩa lâu của bộ phim dài 90 phút đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường băng đĩa ở Hà Nội.

Chị Thu Hồng, chủ cửa hàng băng đĩa Minh Hạnh trên phố Thịnh Yên cho biết: “Từ chiều ngày 6 tháng 7 chúng tôi đã có đĩa bán rồi, không phải tiệm nào cũng có đâu nhé! Em muốn mua đĩa sớm thì phải đến đây. Phim được đầu tư 16 tỷ đồng (khoảng $800,000) không xem hơi phí!”

Tuy nhiên, không như những đĩa hot khác, mặc dù hầu hết các cửa hàng băng đĩa lớn như ở phố Thịnh Yên (hay còn gọi là Chợ Giời), Hàng Bài, Bách Khoa đều đã bán Bụi Ðời Chợ Lớn nhưng không công khai trên kệ đĩa, không dán poster hay treo băng rôn.

Giải thích việc này chị Thu Hồng nói thêm: “Ðang kiểm tra gắt gao lắm em ơi. Với lại không quảng cáo khách cũng mua, cần gì! Ai cũng bảo đọc báo thấy phim cấm chiếu, lại được quảng cáo là phim hay, phim bạo lực Việt Nam nên rủ nhau đi mua xem thử. Vì thế nên ai hỏi mới mang đĩa ra thôi, tránh rắc rối”.
Ðĩa phim Bụi Ðời Chợ Lớn được bán với giá dao động từ 10,000 đồng-30,000 đồng/đĩa. Bìa đĩa được in khá đẹp và được quảng cáo là bản chất lượng cao (HD). Nhìn chung, nội dung bản đĩa lậu giống hệt với nội dung bản được phát tán trước đó trên mạng.

Theo đoàn làm phim, thì đây là bản dựng thứ 3, chưa hoàn chỉnh và còn khá nhiều lỗi sau khi bản đầu tiên bị Cục Ðiện Ảnh từ chối cấp phép và yêu cầu chỉnh sửa. Thế nhưng các cửa hàng băng đĩa vẫn bán được hàng trăm đĩa Bụi Ðời Chợ Lớn mỗi ngày. Chưa kể những cửa hàng lớn chuyên bán sỉ ở phố Thịnh Yên (Chợ Giời) có ngày phải bán được hơn 2,000 đĩa cho các cửa hàng nhỏ và khách vãng lai.

Khi được hỏi vì sao nhiều người lại săn lùng tìm mua đĩa Bụi Ðời Chợ Lớn, chị Trà My, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói luôn là vì tò mò: “Tôi thấy mọi người bảo là phim hay nên mua về xem cho biết. Mấy ngày nay, Bụi Ðời Chợ Lớn rầm rầm trên mạng nên cũng tò mò, muốn xem nó như nào nên mua về xem thử”.


Càng cấm càng hot


Tuy đã bị Cục Ðiện Ảnh cấm chiếu nhưng đoàn làm phim Bụi Ðời Chợ Lớn vẫn hy vọng có một ngày bộ phim này được phép lưu hành. Vì thế, khi nội dung của bộ phim bị tung lên mạng, thậm chí được bày bán công khai trên thị trường mặc dù đó là bản nháp chưa hoàn chỉnh thì cũng khiến tia hy vọng cuối cùng của nhà sản xuất bộ phim này bị phá sản.







Tại các tiệm bán đĩa lậu bán công khai trên vỉa hè Hà Nội, Bụi Ðời Chợ Lớn được chủ cửa hàng cất trong ngăn tủ, ai hỏi mua mới mang lấy ra cho khách chọn. (Hình: Nguyên Lê/Người Việt)

Ðể giải thích cho việc đĩa lậu Bụi Ðời Chợ Lớn gây sốt và được mọi người săn lùng, tìm mua, Hà Vy, một sinh viên cho biết: “Cái gì càng bị cấm, càng bị kiểm tra gắt thì bọn em càng tò mò, càng phải tìm xem bằng được. Phải xem thì mới biết vì sao nó bị cấm chứ! Em nghĩ, nếu không cấm thì chắc ít người xem nhưng vì cấm nên có hàng triệu người xem là cái chắc.”

Cô Bích Ngọc, nhân viên công ty máy tính thì thừa nhận phim càng cấm càng phải xem: “Thấy mọi người bảo hay lắm, tôi cũng đang định đi mua về xem nó ra sao. Trước tôi hầu như không coi phim Việt Nam nhưng vì nghe nói phim này bị cấm nên mới định đi tìm.”

Sáng 9 tháng 7, Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch Việt Nam thông báo sẽ “thu hồi, xử lý” đĩa lậu phim Bụi Ðời Chợ Lớn, nhưng chiều 9 tháng 7, người dân Hà Nội vẫn có thể dễ dàng tìm mua bản đĩa lậu của bộ phim này ở bất cứ cửa hàng băng đĩa nào.

Chủ một cửa hàng băng đĩa trên đường Bách Khoa còn tuyên bố đảm bảo đĩa Bụi Ðời Chợ Lớn sẽ còn được bán nhiều ngày nữa vì: “Nói thẳng là cơ quan quản lý không thể kiểm soát nổi đâu. Ðã là đĩa lậu thì làm gì có đĩa nào được phép bày bán, thế nhưng đầy người vẫn bán đấy thôi!”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT