SANFORD, Florida (CNN) – Sau 15 giờ thảo luận, một bồi thẩm đoàn gồm sáu phụ nữ hôm Thứ Bảy tuyên bố nghi can George Zimmerman vô tội trong vụ bắn chết Trayvon Martin, 17 tuổi, hồi Tháng Hai, 2012.
George Zimmerman (phải) được hai luật sư bào chữa chúc mừng sau tuyên bố của bồi thẩm đoàn. (Hình: AP Photo/Gary W. Green, Pool)

Zimmerman, 29 tuổi, bị tố cáo theo đuổi nạn nhân vì lý do thù ghét chủng tộc và bắn chết Martin, một người gốc Châu Phi không có vũ khí trong tay.
Nếu bị kết tội, Zimmerman, một nhân viên phụ trách an ninh khu xóm ở Sanford, Florida, có thể bị tù tới 30 năm.
Bồi thẩm đoàn không cảm thấy thuyết phục rằng án mạng xảy ra là một hành động tội ác.
Khi biết quyết định của bồi thẩm đoàn, khuôn mặt của Zimmerman không lộ rõ phản ứng nào. Anh chỉ đứng lên, quay sang bắt tay một trong hai luật sư bào chữa cho mình, rồi ngồi xuống.
Cha mẹ của anh, ông Robert và bà Gladys Zimmerman, ngồi gần con trai mình, nhưng cha mẹ của nạn nhân Martin không có trong toà.
Chưa biết phán quyết này có gây ra hậu quả nào ở khu vực ngoại ô Orlando, miền Trung Florida, vì trước đó, cảnh sát đã tập dợt chuẩn bị chống bạo động có thể xảy ra, giống như vụ Rodney King ở Los Angeles cách đây 21 năm, cũng như gặp gỡ các lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng, yêu cầu cư dân kềm chế, cho dù phán quyết như thế nào. (Đ.D.)










