ORLANDO, Florida (AP) – Bồi thẩm thứ nhì công khai xuất hiện trên truyền hình ABC hôm Thứ Năm trình bày về vụ án Trayvon Martin, nói rằng George Zimmerman đã thoát tội sát nhân vì không đủ bằng cớ pháp lý để bị kết tội.

Ký giả Robin Roberts (trái) của truyền hình ABC phỏng vấn bồi thẩm B29, ngồi bên là luật sư David Chico. (Hình: AP/ABC. Dona Svennevik)
Mặc dầu cho đến nay thẩm phán từ chối không cho biết tên 6 bồi thẩm, tất cả đều là phụ nữ, nhưng B29 nói, người Puerto Rico, 36 tuổi, có 8 con. B29 là dân thiểu số, Hispanic, duy nhất, 5 bồi thẩm kia đều là dân da trắng. Bà là một phụ y tá trước kia llàm việc ở Chicago và mới chuyển về Florida.
Theo lời bà, thoạt đầu bà là người chủ trương kết tội sát nhân bậc 2 cho Zimmerman và “tôi là người có thể đưa tới kết quả bồi thẩm đoàn không thống nhất ý kiến (hung jury)” và “tôi đã tranh cãi đến cùng”.
Nhưng bà nói rằng khi sang tới ngày tranh luận thứ nhì thì bà hiểu là không có đủ chứng cứ để kết tội người nhân viên tình nguyện bảo vệ khu xóm này. Bà nói: “George Zimmerman đã thoát tội sát nhân, nhưng không thoát được trước Thượng Đế. Đến ngày phán xét, anh ta sẽ phải đương đầu với nhiều câu hỏi và giải đáp”.
Bà giải thích: “Tôi cảm thấy đã làm nhiều người thất vọng và tôi tự hỏi tôi có đi đường đúng hay đi sai đường”. Bà tiếp: “Khi chúng tôi càng cố gắng tìm ra bị can có tội thì người ta đưa cho chúng tôi một tập chỉ dẫn về tìm sự thật, và sự thật là không có gì để chúng tôi có thể làm thế”.
B29 cho rằng bà cảm thấy thiếu bố mẹ của Trayvon Martin một lời xin lỗi.
Tuy nhiên B29 cũng nói với ABC là bà không tin có yếu tố chủng tộc trong vụ xử án.
Bốn bồi thẩm kia chưa lên tiếng nhưng tuần trước có đưa ra một lời tuyên bố chung là quan điểm mà bồi thẩm B37 nói với ký giả Anderson Cooper trên truyền hình CNN rằng Zimmerman không có điều gì phạm luật, không phải là quan điểm của họ. Sau đó bồi thẩm B37 xác định rằng đó là ý kiến của riêng bà, đồng thời cho rằng sẽ quên chuyện này và không bao giờ muốn nói đến nữa. (HC)










