Sáu người chết trong vụ nổ súng ở Florida

MIAMI (Reuters)Một tay súng nổi lửa đốt căn chung cư của mình ở vùng Miami, tiểu bang Florida, rồi sau đó nổ súng bắn chết sáu người lối xóm và cầm giữ hai con tin trước khi bị cảnh sát bắn chết.


Nhân viên giảo nghiệm Miami-Dade County, Florida, mang xác một người khỏi hiện trường xảy ra án mạng.
(Hình: AP Photo/Alan Diaz)

Các con tin được cứu thoát mà không bị thương tích gì, tiếp theo cuộc tấn công của cảnh sát vào sáng sớm ngày Thứ Bảy, chấm dứt cuộc đối đầu khởi sự từ tối ngày Thứ Sáu ở vùng Hialeah, ngoại ô thành phố Miami.

“Chúng tôi không biết rõ nguyên do,” theo lời phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Hialeah, ông Carl Zogby.

Cảnh sát cho hay hung thủ, tên Pedro Vargas, 42 tuổi, không có tiền án và được hàng xóm cho biết là người yên lặng, ít khi tiếp xúc với ai.

Vụ nổ súng khởi sự vào tối ngày Thứ Sáu, theo cảnh sát, sau khi nghi can đốt căn chung cư ở tầng thứ tư, nơi ông sống cùng bà mẹ. Theo nhật báo Miami Herald, nghi can Vargas khởi đầu bằng cách đốt khoảng $100,000 là số tiền mới rút ra từ trương mục tiết kiệm.

Hai người quản trị chung cư này, ông Italo Pisciotti, 78 tuổi, và bà vợ Camira, 68 tuổi, thấy khói nên chạy đến và bị nghi can bước ra bắn chết tại chỗ.

Vargas sau đó bước vào bên trong căn chung cư đang bốc cháy, bước ra ban công và bắn từ 10 đến 20 phát đạn xuống đường, theo phát ngôn viên Zogby.

Một người sống bên kia đường bị bắn chết khi đang đi bộ từ bãi đậu xe vào nhà. Vargas cũng bắn vào cảnh sát và nhân viên cứu nạn khi họ đến nơi.

Nghi can sau đó đến căn chung cư ở tầng thứ ba, đá cửa vào nhà và bắn chết hai vợ chồng cùng người con gái 17 tuổi.

Hung thủ sau đó chạy khắp tòa nhà, bắn loạn xạ, đấu súng với cảnh sát, rồi lên tầng thứ năm, bắt hai người làm con tin.

Vargas, võ trang bằng khẩu súng lục 9mm, vẫn còn khoảng 100 viên đạn và sẵn sàng nổ súng khi bị cảnh sát bắn chết. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT