Đóng phim cảnh cướp bị cảnh sát tưởng cướp thật

 

LOS ANGELES (AP)Màn quay cảnh cướp một quán cà phê, với trang bị súng giả ở gần Los Angeles, của sinh viên lớp điện ảnh suýt trở thành thảm họa hôm Thứ Sáu.

Toán sinh viên lớp đóng phim đứng trước quán cà phê ở Glendora, nơi họ đóng phim.(Hình: AP/Glendora Police Department)

Tám cảnh sát viên thật với súng thật, bất ngờ ập vào uy hiếp các diễn viên trùm mặt nạ, miệng hô: “Bỏ súng xuống! Bỏ xuống lập tức!” không biết rằng những người này đang đóng phim.

Một diễn viên tuân lệnh buông khẩu súng tấn công giả xuống đất, nhưng người còn lại vẫn cầm trên tay, buộc cảnh sát phải thực hiện một quyết định giữa sự chết và sự sống. Một cảnh sát viên đánh bay khẩu súng trên tay diễn viên này và lập tức còng tay anh.

Cảnh sát kéo đến sau khi nhận được điện thoại 911 của một phụ nữ, báo cáo trông thấy mấy người đàn ông bịt mặt có vũ khí hiện diện bên trong quán Classic Coffee ở Glendora.

Đại úy cảnh sát Tim Staab nói: “Lúc đó nếu anh ta nhúc nhích thì sẽ bị bắn hạ ngay. Thảm kịch có thể xảy ra trong đường tơ kẻ tóc.”

Theo thông lệ, vũ khí giả do diễn viên sử dụng thường có đánh dấu màu cam để phân biệt với súng thật; tuy nhiên ở đây, các sinh viên đã dùng bút đen tô lấp đi để trông như thật.

Cảnh sát cho biết, đó là ví dụ về việc làm đầy nguy hiểm của các tay quay phim tài tử, do không xin giấy phép cũng như không theo đúng các qui định trước khi thực hiện cuộc quay phim nơi công cộng. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT