HẢI PHÒNG (NV) – Một chiếc xe Lexus phóng như bay trên đường phố Hải Phòng đã tông một loạt ba chiếc xe gắn máy chạy phía trước. Chiếc Lexus tông chết 2 người, làm bị thương 2 người khác tại Hải Phòng. (Hình: báo Người Lao Ðộng)
Tai nạn xảy ra khoảng 8 giờ đêm 8 tháng 8 làm hai người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Người lái chiếc xe trên bị bắt, cho biết tên Nguyễn Duy Ðốc, 47 tuổi, cư dân Hải Phòng.

Báo Người Lao Ðộng dẫn lời một số nhân chứng nói rằng, ông Nguyễn Duy Ðốc lái chiếc xe nói trên phóng như bay một đoạn dài, từ đường làng ra đến khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng. Rất nhiều người lái xe gắn máy chạy đàng trước “nghe tiếng gió” đã hốt hoảng bỏ xe nhào xuống vũng nước bên đường để tránh chiếc xe “điên.”
Chạy vào khu vực trung tâm thành phố có nhiều xe cộ, chiếc xe của ông Nguyễn Duy Ðốc ủi luôn ba chiếc xe gắn máy chở bốn người chạy trước mặt. Tai nạn làm ông Phạm Quốc Cương 41 tuổi và Vũ Thanh Việt 21 tuổi, đều ngụ tại thành phố Hải Phòng chết tại chỗ. Hai người còn lại là ông Ðoàn Quang Lâm 20 tuổi bị dính vào gầm xe kéo đi hàng trăm mét, và bà Phạm Thị Hoa Mỹ 28 tuổi, cư dân Hải Phòng bị hất ra giữa đường. Rất may là cả hai người sau này chỉ bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cứu cấp.
Báo Người Lao Ðộng cho biết, ông Nguyễn Duy Ðốc còn được gọi là Ðốc “điên” đã bỏ trốn sau khi lái xe gây tai nạn.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Ðốc “điên” được anh ruột đưa đến đồn công an quận Dương Kinh, Hải Phòng đầu thú.
Cũng theo báo Người Lao Ðộng, ông Ðốc “điên” được cho là người cầm đầu nhiều băng nhóm thuộc “thế giới ngầm” tại Hải Phòng. Ông này cũng là một “đại gia” nhiều thế lực, và nổi tiếng trong làng “anh chị” ở Hà Nội cũng như vùng phía bắc Việt Nam.
Còn theo VietNamNet, ông Ðốc “điên” đang trên đường từ quê ở huyện Kiến Thụy trở về nhà ở quận Dương Kinh thì gây tai nạn.
Theo cuộc điều tra ban đầu, từ lúc rời quê sau tiệc giỗ cho đến lúc gây tai nạn, ông Ðốc “điên” không hề dùng đến bàn đạp thắng mà chỉ có nhấn ga. (PL)










