Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ (TAVIET-LCS) phối hợp cùng Trung Tâm Westview phục vụ người chậm phát triển, để tổ chức Tết Trung Thu cho gần 300 người tham dự, lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu tại công viên, góc All American Way và Westminster Blvd, Westminster.
Các bệnh nhân tham gia nhảy múa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Đây là năm thứ tư chúng tôi tổ chức để giới thiệu văn hóa Việt Nam cho cộng đồng, đặc biệt là cho người lớn chậm phát triển. Chúng tôi rất vui khi đem niềm vui lại cho những người không may mắn,” Thầy Vũ Hòang, chủ tịch HĐQT ban đại diện và một thành viên của ban tổ chức, phát biểu.
Sân khấu là một kiến trúc có mái được trang trí với biểu ngữ Tết Trung Thu và các tấm quảng cáo của các doanh nghiệp bảo trợ treo bên cạnh. Trước sân khấu và xung quanh là ghế hay bạt trải cho người tham dự, đa số là người chậm phát triển, người ngồi xe lăn được chỗ phía trước.
Có các gian hàng trò chơi, ném banh, thảy vòng và phát quà phía bên phải. Bên trái là gian hàng vẽ mặt được hưởng ứng nhiều khiến hai thiện nguyện viên không ngừng tay đáp ứng.
Bên trái sân khấu là chỗ phát thức ăn.
Ban vũ MPO của Trung tâm Westview trình diễn bài “Trống Cơm”. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Chương trình có nhiều tiết mục do chính các người chậm phát triển trình diễn, thuộc mọi sắc dân. Có đòan vũ MPO của người Việt, đòan vũ của người Mỹ gốc Nam Hàn.
Chị Vicky Trần và Tanya Lê, hai cô giáo của Trung Tâm Westview, cho biết mỗi thầy hay cô giáo phụ trách (job coach) đưa đón 4 người bệnh tuổi từ 22-50, từ 7 giờ sáng đến 2:30 chiều. Trung tâm của hai cô có khỏang 38 thầy cô nên tổng cộng phục vụ khỏang 300 bệnh nhân.
Hai cô cũng cho biết: “Các em người Việt rất thích ca vũ nên tham gia nhóm MVO và trình diễn bài ‘Trống Cơm’ trong Tết Trung Thu hôm nay.”
Ca sĩ Hương Thơ hát một bài thể điệu Cha Cha Cha khiến không khí tưng bừng và mọi người đến trước sân khấu để nhảy theo điệu nhạc. Những gương mặt ngơ ngơ vì bệnh chậm phát triển nhưng vẫn biểu lộ được sự vui mừng khiến nhiều người cảm động. Sau đó cô được yêu cầu hát thêm một bản để mọi người nhẩy điệu twist vui nhộn.
Ca sĩ Hương Thơ (trái phía sau) hát giúp vui. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Đoàn lân Kim Giám Hộ cũng tham gia và tiếng trống dồn dập mang theo không khí của ngày Tết. Mọi người vui vẻ tham gia bữa trưa do các doanh nghiệp bảo trợ, như Lee’s Sandwiches, Tân Hòang Hương…
Hoa hậu Kiều Diễm trong chiếc áo dài đỏ thướt tha, dùng muỗng giúp một bệnh nhân ngồi xe lăn ăn bữa trưa. Cô nói: “Em tặng 500 áo thun cho các bệnh nhân châm phát triển, 3 bánh kem và 12 món quà cho các thầy cô vui Tết Trung Thu.”
Bà An Nguyễn, 80 tuổi ở Westminster, ngồi dưới bóng cây gần sân khấu, chia sẻ: “Tôi mới được giải phẫu xương sống nhưng cũng đến dự Tết Trung Thu vì thấy những người bệnh cũng dễ thương.”
Ông Hồng Nguyễn, 57 tuổi, cư dân Westminster, cùng cô con gái, Katherine Nguyễn, 23 tuổi, tò mò ghé thăm Tết Trung Thu lần đầu.
“Tôi thấy đây là một công tác xã hội rất hay!”

Các thầy cô làm bong bóng để phát cho bệnh nhân. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Các tình nguyện viên làm việc khu ẩm thực trong những chiếc áo thung màu tím hăng hái phục vụ thức ăn.
“Chúng tôi thuộc nhóm cựu nữ sinh Regina Pacis. Lần đầu tôi và 12 thầy cô dạy Việt ngữ đến tình nguyện. Thấy các em nhỏ vui mình thấy vui lây!” cô Trina Nguyễn nói.
Ngoài các thầy cô người Việt còn có các nhóm từ các chi nhánh khác của West View cũng đem bệnh nhân đến tham dự.
“Tôi có 27 bệnh nhân, từ 22 đến 71 tuổi. Rất thích tham dự hôm nay,” bà Christine Tollefsen, 71 tuổi, cư dân Costa Mesa, nói.
Ban tổ chức trước đó trang hòang sân khấu và dựng lều cho các gian hàng là phần trách nhiệm của Kiến Trúc Sư Nguyễn Cửu Lâm, ông Nguyễn Nhật Tựu, một trưởng hướng đạo, thầy Đặng Ngọc Sinh, anh Ngô Thiện Đức của Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức.
“Tết Trung Thu là một sinh hoạt văn hóa để chúng ta chia sẻ với 300 em không phát triển bình thường và 100 thầy cô thuộc 10 trung tâm Westview ở Orange County,” ông Nguyễn Văn Khoa, chủ tịch ban chấp hành của ban đại diện, nói.
Ngoài thị trưởng Westminster Trí Tạ, còn có sự hiện diện của bà Diana Carey, nghị viên Westminster và ông Bảo Nguyễn, ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]

















































































