Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức Ngày Lễ Mẹ tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự Ngày Lễ Mẹ (The Mother’s Day) do Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức trưa Chủ Nhật, 10 Tháng Năm, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.

Những bà mẹ dự thi Hoa Hậu Trang Phục Đẹp 2026 trong Ngày Lễ Mẹ do Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong không khí ấm áp tình yêu thương, những hình ảnh tuyệt vời thân quen khi các bà mẹ trẻ cùng các con cháu dìu những bà mẹ, bà nội, bà ngoại, và bà cố đến tham dự buổi tiệc đầy ý nghĩa của phận làm con cháu.

Cũng có những người con không còn mẹ đến dự ngày trọng đại này. Họ vẫn vui mừng xúc động, khi chứng kiến những bà mẹ Việt Nam hiện diện, và xem họ như mẹ ruột của mình qua những cử chỉ chào hỏi thân thương trìu mến.

Dược Sĩ Ðỗ Kim Toàn, hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Mỹ, cựu hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Trưng Vương Nam California, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn mọi người đến dự.

Nhóm Múa Vân Thu trong hoạt cảnh “Thiêng Liêng Tình Mẹ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà nói: “Hằng năm chúng tôi tổ chức mừng Ngày Lễ Mẹ để cho tuổi trẻ Việt Nam hiểu biết được truyền thống hiếu đạo của dân tộc mình. Ngoài ra, suốt 26 năm qua, hội chúng tôi tổ chức không ngoài mục đích tiếp tay với các hội đoàn khác trong việc duy trì và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Việt tại hải ngoại. Năm nào cũng thế, các chi phí để thực hiện chương trình này do các thành viên trong hội đóng góp. Những bà mẹ già trên 75 tuổi đến tham dự tiệc mừng này sẽ được hoàn toàn miễn phí. Vì thế, năm nào cũng được đồng hương đến tham dự rất đông đảo.”

“Phong tục Việt Nam theo ‘tứ đại đồng đường’ tất cả những con cháu thường sống chung với ông bà, cha mẹ, và được xem như gia tộc có phước đức lớn. Nhưng tại Hoa Kỳ thì con cháu thường sống riêng rẽ với những người thân trong gia đình. Vì thế, hằng năm, đến ngày Mother’s Day thì mới có dịp đầy đủ con cháu trở về quây quần bên ông bà, cha mẹ mình. Cho nên, chúng tôi phải tổ chức ngày này hằng năm,” hội trưởng chia sẻ thêm.

Sau đó là lời phát của các dân cử và trao tặng bằng vinh danh cho hội.

Ông Trần Long Thịnh và mẹ, bà Trần Thị Các, 100 tuổi. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban tổ chức mời những bà mẹ tuổi từ 90 trở lên để vinh danh và tặng quà, gồm có các cụ bà Hoàng Thị Điệp (92 tuổi), Đoàn Kim Lan (90 tuổi), Nguyễn Tuyết Mai (90 tuổi), Nguyễn Kim Hoa (92 tuổi), Ngô Thanh (91 tuổi), và Trần Thị Các (100 tuổi).

Năm nào cũng vậy, ban tổ chức đều có cuộc thi Hoa Hậu Trang Phục Đẹp. Các thí sinh là những bà mẹ trong trang phục truyền thống Việt Nam.

Các thí sinh ghi danh tham dự cuộc thi này gồm các bà mẹ Hà Lynh (78 tuổi), Lai Thị Tuýt (79 tuổi), Nguyễn Thị Ngân (84 tuổi), Cao Tina (75 tuổi), Công Tằng Bích Hồng (79 tuổi), Catherine Kim Hồ (84 tuổi), Nguyễn B. Cham (82 tuổi), Lê Thị Anh Thư (77 tuổi), Trịnh Thiên Ý (77 tuổi), Nguyễn Tố Huệ (76 tuổi), Trần Thị Các (100 tuổi), Đặng Ngọc Cần (77 tuổi), Tiffany Bùi (76 tuổi), và Nguyễn Kim Đức (76 tuổi).

Bác Sĩ Đỗ Cường Dũng (giữa) và mẹ, Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn (phải). (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban giám khảo gồm những đồng hương đến dự từng bàn, mỗi bàn chỉ chọn một thí sinh mà thôi.

Kết quả cuộc thi Hoa Hậu Trang Phục Đẹp, Á Hậu 1: Lại Thị Tuýt, Á Hậu 2: Trịnh Thiên Ý. Người đoạt Giải Hoa Hậu Trang Phục Đẹp 2026 là Nguyễn Kim Đức.

Trong số đồng hương đến dự, bà Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ: “Đối với tôi thì ngày nào cũng là ngày mình nhớ đến mẹ. Tuy mẹ không còn nữa, nhưng hình bóng và những tình yêu thương của mẹ đã hy sinh cho mình từ lúc bé thơ cho đến trưởng thành, vẫn là muôn thuở trong cuộc sống của tôi.”

Ba người đoạt giải Hoa Hậu Trang Phục Đẹp, từ trái, Trịnh Thiên Ý (Á Hậu 2), Nguyễn Kim Đức (Hoa Hậu), và Lại Thị Tuýt (Á Hậu 1). (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Huỳnh Hoàng Ánh, hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, nói: “Sở dĩ năm nào Hội Phụ Nữ Việt Mỹ cũng thành công trong việc tổ chức Ngày Lễ Mẹ vì trên thế gian này ai cũng phải có mẹ, người đã hết lòng hy sinh cho con cái trong mọi tình huống, trong đó có sự thành công trên trường đời của chúng ta.”

Ông Trần Long Thịnh, đưa người mẹ 100 tuổi đến dự, cho biết: “Khi mới định cư tại Hoa Kỳ, thì bố mẹ chúng tôi phải tần tảo làm việc để nuôi dưỡng đàn con còn bé tại Hoa Kỳ. Bố tôi qua đời nay đã 20 năm, giờ thì chúng tôi chỉ còn mẹ già nua bóng xế. Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời của chúng tôi và những người cháu của bà. Công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ thì không thể nào mình kể cho hết.”

Đông đảo đồng hương đến dự Mother’s Day, do Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bác Sĩ Đỗ Cường Dũng, con trai Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn, chia sẻ: “Hằng năm khi đến Ngày Lễ Mẹ thì gia đình chúng tôi đều đến dự. Trong cuộc sống của chúng tôi, mẹ lúc nào cũng lo cho con cái được chu toàn. Cảm ơn mẹ, cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ cho chúng tôi có được hạnh phúc như hôm nay.”

Các hội đoàn đến dự bao gồm các cựu học sinh Trưng Vương, Gia Long, Bưởi-Chu Văn An, Petrus Ký, Dược Khoa Sài Gòn 1976, và nhiều hội khác. Trong số người tham dự còn có Dân Biểu California Trí Tạ (Địa Hạt 70), Thị Trưởng Westminster Charlie Chí Nguyễn, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức (đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn)… [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT