Ngành Mai
Tựa đề trên là lời tâm sự chân tình của cô đào trẻ Như Hằng, khi lãnh vai trò Phàn Lê Huê, trong vở hát hài “Phàn Lê Huê tân thời,” bởi đây là vở ca kịch nhằm đem đến nụ cười cho khán giả, nhưng lại làm méo mó nhân vật đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ cải lương.
Phàn Lê Huê… tân thời được dựng theo kiểu một nữ võ hiệp thời nay trừ diệt những tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc. Vai Phàn Lê Huê, nữ nghệ sĩ Như Hằng đóng với các nghệ sĩ: Thanh Nam, Duy Phương, Ngân Huệ, Tuấn Anh…

Nữ nghệ sĩ trẻ Như Hằng. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Trước đó cũng có những vở hát gây ra những trận cười như: Tô Ánh Nguyệt tân thời; Lan và Ðiệp tân thời; Thần Nữ dâng Cua Ðinh v.v… Ðây cũng là lần đầu tiên Như Hằng làm quen với những vở hài, không biết khán giả sẽ đón nhận với thái độ ra sao, bởi cô là đào từng đóng với kép chánh Vũ Linh.
Riêng cảm nhận của Như Hằng, thì do bởi không hát ở sân khấu đoàn, cũng không có cơ hội gặp được những vai diễn nghiêm túc hợp ý, những diễn viên trẻ như Như Hằng tạm bằng lòng với những vai diễn nhỏ, đôi khi tầm phào, để có thể đến được với khán giả còn hơn chịu cảnh thất nghiệp! Nhưng rồi cô diễn rất đạt, được khán giả hoan nghinh và cũng từ sau vở hát hài ấy, cô lại muốn có những vở hát thuộc loại như thế.
Như Hằng luôn cố gắng chăm chú vai diễn để những cái tầm phào trở nên dễ xem hơn.










































































