BẮC KINH (NV) – Trung Quốc vừa thực hiện cuộc bắn hỏa tiễn đưa một xe tự hành lên mặt trăng vào lúc một giờ rưỡi sáng Thứ Hai, từ địa điểm tên Xichang nằm về phía Nam Trung Quốc.
Hỏa tiễn Trường Chinh rời giàn phóng, mang theo phi thuyền Hằng Nga 3 lên mặt trăng. (Hình: (AP Photo/Xinhua, Li Gang)

Phi thuyền thăm dò Hằng Nga 3 (Chang’e 3) rời giàn phóng nhờ sức đẩy của hỏa tiễn Trường Chinh (Long March), mang theo một con bọ đổ bộ và một xe tự hành sáu bánh có tên gọi là Yulu, tức Ngọc Thố hay Ngọc Thỏ (Jade Rabbit).
Trung Quốc dự trù phi thuyền chở Ngọc Thố sẽ đến mặt trăng vào giữa Tháng Mười Hai.
Ðài truyền hình nhà nước Trung Quốc phát hình trực tiếp cuộc bắn hỏa tiễn. Ðây sẽ là sứ mạng đáp xuống bề mặt mặt trăng thứ ba của Trung Quốc. Tuy nhiên, lần này phi thuyền có mang theo một bộ phận tinh vi hơn trước, gồm radar nhìn xuyên xuống đất, giúp thu thập dữ kiện đo lường về đất đá và lớp địa tầng của mặt trăng.
Theo các nhà thiết kế thuộc Viện Nghiên Cứu Kỹ Thuật Hệ Thống Không Gian Thượng Hải, xe tự hành Ngọc Thố nặng 120 kg có thể leo được dốc nghiêng 30 độ và di chuyển 200 mét mỗi giờ.
Tên Ngọc Thố được bỏ phiếu chọn qua một cuộc thăm dò trên Internet của 3.4 triệu cư dân mạng. Truyền thuyết cổ xưa Trung Quốc nói rằng có một con thỏ sống trên mặt trăng, làm thú cưng của Hằng Nga.
Giáo Sư Ouyang Ziyuan nói với chủ biên mục khoa học đài BBC hồi tuần qua rằng sứ mạng của phi thuyền là để thử nghiệm kỹ thuật quan trọng cùng tiến hành nghiên cứu khoa học.
Ông Ziyuan thêm: “Nói về tài năng, Trung Quốc cần đội ngũ trí thức riêng, những người có thể thám hiểm toàn thể mặt trăng và thái dương hệ.” (T.P.)







