Những vùng đất Thánh


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel



Loay hoay cả tháng trong suy nghĩ tìm chủ đề cho cuốn lịch 2014 của văn phòng ATNT tours, cuối cùng anh em chúng tôi đồng ý chọn những hình ảnh các Thánh địa linh thiêng mà chúng tôi đã có dịp đi qua để gửi đến quí thân chủ và độc giả về “Những vùng đất Thánh” trên thế giới.









Ðường vào đền Hùng tại Việt Trì – Phú Thọ, Việt Nam. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Cách đây khá lâu tôi đến Vancouver, một thành phố lớn của miền Tây Canada, đây cũng là cửa ngõ để du khách đến thăm thủ phủ Victoria và dãy núi Rocky Mountain tuyệt đẹp. Tuy nhiên, điểm thu hút hấp dẫn của Vancouver với tôi lại là con sông Capilano nhỏ bé. Capilano River không lớn lắm, chảy tuôn theo các sườn núi và tuôn ra biển. Nhưng con sông này lại là nơi sinh sống của đàn cá Hồi (Salmon). Chúng đã được sinh ra ở đây, sống bơi lội trong vùng nước ngọt của sông. Lớn lên một chút, chúng bơi theo dòng sông nhập vào đời sống nước biển mặn đại dương. Cá Hồi vui chơi theo biển cả suốt từ Vancouver đến tận vùng biển Nhật Bản (khoảng 4,000km) rồi mới chịu bơi quay trở về lại dòng sông Capilano. Cho dù phải bơi ngược dòng sông với trăm phần gian nan vất vả, có những con yếu sức bị chết hoặc bị Gấu dữ ăn thịt giữa đường, nhưng chúng cũng cố gắng bơi về Capilano để đẻ trứng rồi mới chết. Hình ảnh những con cá Hồi nhảy ngược lên những ghềnh đá để bơi về dòng sông cũ đã cho tôi những cảm xúc nhiều khi nghĩ đến hai chữ Việt Nam.









Ðền thờ Hồi Giáo Mohamet Ali tại Cairo, Egypt. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tôi chọn Ðền Vua Hùng Vương làm trang lịch đầu tiên vì, với tôi, Ðền vua Hùng không khác gì dòng sông Capilano của đàn cá Hồi. Chỉ khác một điều dòng sông Capilano trước ngày đàn cá Hồi rời bỏ và ngày chúng trở về vẫn là một dòng sông không ô nhiễm, còn dòng sông của văn hóa Việt thì đã bị ô nhiễm nặng nề vì nền văn hóa độc hại cộng sản và Tàu Cộng từ trên phương bắc. Không biết phải cần mấy thế hệ thì người dân Việt mới tẩy sạch hết “nhiễm xạ văn hóa cộng sản” ra khỏi nước Việt. Nếu so với dân tộc Nhật Bản, người dân Nhật chọn Thái Dương Thần Nữ là tổ tiên của họ thì tôi tin Rồng Tiên, biểu tượng cho vua Lạc mẹ Âu là tổ tiên dân Lạc Việt. Người Nhật có Thiên Hoàng, Việt Nam có vua Hùng. Những dòng suy tư đó “xui khiến” tôi chọn Ðền vua Hùng, biểu tượng cho con Rồng cháu Tiên làm tờ lịch “Tháng Giêng,” là tháng ngày khởi đầu cho năm mới (cả năm Tây lẫn năm Ta vào năm nay).









Helsinki Lutheran Cathedral tại Helsinki, Finland. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo, Ấn Ðộ Giáo, Chính Thống Giáo, và Do Thái Giáo là những tôn giáo lớn và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tâm linh của nhân loại. Trên bước đường lưu lạc, tôi có nhiều may mắn đến chiêm bái những thánh địa của các niềm tin tôn giáo. Mỗi vùng đất Thánh ít nhiều đều cho tôi những niềm cảm xúc riêng biệt trong các đức tin khác nhau và mỗi tôn giáo đều cho mình những vùng trời tâm tư không giống nhau. Mỗi “không gian đức tin” đều có những nét đẹp khác nhau một khi mình đã trút bỏ bớt đi mọi thành kiến để đến với bất cứ một đức tin nào. Về các đức tin tôn giáo thì tôi không dám lạm bàn, nhưng quả thật tôi còn phải học hỏi rất nhiều ở các tôn giáo mà tôi đã có dịp chiêm bái.









Ðền thờ Thần Ðạo – Heian jingo tại Kyoto, Japan. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tôi đã nhiều lần đến thưởng ngoạn các thắng cảnh như đền thờ Blue Mosque ở Istanbul Turkey, Mohamet Ali ở Cairo Egypt, Taj Mahal ở Arga India. Ngắm nhìn kiến trúc của các đền thờ Hồi giáo kể trên, có ai mà không ngưỡng mộ nghệ nhân Hồi giáo ngày xưa. Mặc dù tôi không biết một chữ nào trong chữ viết Ả Rập, nhưng bước vào trong đền thờ Blue Mosque tôi không khỏi kinh ngạc về lối viết thư pháp của người Ả Rập Hồi giáo. Nếu nói chữ rồng bay phượng múa thì đây mới chính là nét chữ phượng múa rồng bay, ngay cả trong lối viết Hán-tự của người Trung Hoa tôi cũng chưa bao giờ bắt gặp những nét chữ bay bổng uốn lượn được như vậy. Ngoài ra, trên thế giới này có ngôi đền thờ tình yêu vĩnh cửu nào đẹp hơn được ngôi đền đá cẩm thạch trắng Taj Mahal tại Arga. Nắng ban mai cho ngôi đền cẩm thạch đổi thành màu xanh trắng (white blue) trên đỉnh, nắng ban chiều đỉnh đền chuyển thành màu chiều vàng nhạt. Taj Mahal không hổ danh là một trong bảy kỳ quan của thời trung cổ. Chỉ chừng một chút nền văn hóa kiến trúc đó thôi, tôn giáo đạo Hồi cũng đã cho tôi một sự ngưỡng mộ trong lòng.









Cây Bồ-đề nơi Thái tử Tất Ðạt Ða giác ngộ tại Bodgaya, India. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Khi đến Russia và Ukraine tôi cũng đã từng tham dự một vài Thánh lễ của Chính Thống Giáo (Orthodox) và theo sự hiểu biết của tôi, hình như đức tin của Orthodox không xa lắm với Catholic. Nhưng có đến Thánh đường St. ở Vatican City và St. Basil ở Moscow hay St. Issac ở St. Petersburg thì người ta mới phân biệt được sự khác nhau về phong thái kiến trúc và các nghi lễ khác biệt giữa hai tôn giáo này. Không biết ở Việt Nam sau năm 1975 có nhà thờ Orthodox nào hay không, nhưng tôi biết ở Nice bên Pháp và bên Buenos Aires Argentina đều có nhà thờ Orthodox của Russia.









Nhà thờ Chính Thống Giáo Orthodox Lavra tại Kiev, Ukraine. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Ấn Ðộ Giáo, Phật Giáo, và Thần Ðạo là những tôn giáo thuộc về Á Châu, nhưng Thần Ðạo lại là một tôn giáo riêng biệt cho người dân Nhật. Người Nhật tôn kính Thần Ðạo và tôn giáo này tạo thành một nếp sống tinh thần trong đời sống tâm linh của họ. Nếp sống tinh thần này mà ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy được qua tinh thần kỷ luật và tương trợ lẫn nhau sau hai trận thiên tai ở Kobe (1995) và Fukushima (2011).









Thánh địa Lộ Ðức tại Lourdes, France. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Ấn Ðộ Giáo (Hindu) hay còn được gọi là Bà La Môn là một tôn giáo lớn của dân tộc Ấn với một triết lý thâm diệu và các hình tượng điêu khắc tuyệt đẹp. Có lẽ tôn giáo Bà La Môn chỉ thích hợp với dân tộc Ấn nên đã không phát triển nhiều sang các nước láng giềng chung quanh. Tôi vẫn chưa có cơ hội tắm nước sông Hằng cho dù tôi đã đến Varanasi nhiều lần. Những ai thích chụp ảnh đời sống cùng cực nhất của con người thì nên đến Varanasi vì ở đó có rất nhiều hình ảnh thật về “con người” và “con vật,” họ phải sống chen chúc và nương tựa nhau mỗi khi màn đêm buông xuống. Có nhìn những hình ảnh như thế thì mới có thể hiểu được tại sao Phật giáo lại phải ra đời tại Ấn. Ảnh hưởng của văn hóa Phật Giáo Ấn Ðộ sau này lan truyền sang Tích Lan, Miến Ðiện, Thái Lan, Lào và được gọi là Phật giáo Tiểu thừa. Còn truyền bá sang Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản được gọi là Phật giáo Ðại thừa. Hai tông phái Phật Giáo này có rất nhiều phong thái kiến trúc và nghi lễ hoàn toàn khác nhau tùy theo từng đất nước. Du lịch các nước Á Châu, ngoài các thắng cảnh thiên nhiên du khách phần lớn đều du ngoạn các thắng cảnh đền chùa vì chỉ có ở đây người ta mới có thể hiểu thêm về các điểm văn hóa bản xứ.


Còn du lịch Âu Châu thì du khách tránh được cảnh đền chùa, nhưng phần lớn các điểm văn hóa lại thuộc về các ngôi đại giáo đường, tu viện hay các thánh địa. Ðại giáo đường St. Peter Vatican, thánh địa Lộ Ðức, Fatima không phải chỉ dành cho những người tín đồ Catholic mà còn là những địa danh tôn giáo, văn hóa, kiến trúc mà người du khách không thể thiếu sót.









Những vùng đất Thánh của thế giới. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Mười ba trang lịch ghép lại thành một quyển lịch, không thể ghi lại hết tất cả các vùng đất Thánh trên thế giới mà tôi đã có dịp đến chiêm bái. Những hình ảnh này được chọn lọc và in lại trên cuốn lịch ATNT 2014 với chủ đề “Những vùng đất Thánh” để gửi biếu đến độc giả như là một món quà nhỏ vào dịp Christmas và New Year.


(Xin quí độc giả xem địa chỉ văn phòng trong phần quảng cáo)






Lưu ý thông báo: ATNT Tours là công ty du lịch duy nhất do Trần Nguyên Thắng trực tiếp điều hành và không liên hệ với bất cứ công ty du lịch nào khác.


Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2014. Xin vào Website: www.atnttravel.com/atnttour.com


ATNT Tours tổ chức và hướng dẫn:
=> Escorted tour: Thailand – Laos – Myanmar (15 ngày)
Bangkok – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Luang Prabang – Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – BAGAN – Mandalay
Tour 1: Jan. 07 – Jan. 22, 2014
Tour 2: Feb. 07 – Feb. 22, 2014


=> Escorted tour: Thailand – Indonesia (14 ngày)
Bangkok – Phuket – Phang Nga Island – Hey Hey Island – Jakarta – Yogyakarta – Borobudur – Bali
(Yogjakarta – Borobudur – Bali Island: những thắng cảnh tuyệt vời của Indonesia)
Tour 1: Feb. 09 – 22, 2014
Tour 2: Mar. 02 – 15, 2014


=> Escorted tour: Singapore – Malaysia – Indonesia (13 ngày)
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur – Genting Highland – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour 1: Feb. 09 – 21, 2014
Tour 2: Mar. 07 – 18, 2014


=> Escorted tour: Nhật Bản Mùa Hoa Anh Ðào – Ðài Loan – Nam Hàn 2014
Tour code JTKA: Mar. 19 – Apr. 04, 2014
Tour code JTKB: Mar. 25 – Apr. 10, 2014
Tour code JTKC: Apr. 02 – Apr. 18, 2014
Tour code JTKD: Apr. 06 – Apr. 22, 2014


=> Escorted tour: Nam Phi – Safari 2013 (South Africa & Zimbabwe)
Johannesburg – Mpumalanga – Karonge National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls bên Zimbabwe.
(Big 5 là 5 loại thú dữ chỉ có tại Phi Châu như Sư tử, Voi, Tê giác, Buffalo, và Beo đốm)
Du khách sẽ đến rất gần chúng. Xem tận mắt, nghe tận tai, nhưng không được SỜ chúng!
– Cape Town là thành phố được Lonely Planet chọn là 1 trong “Best in Travel 2014”
Tour: Mar. 02 – Mar. 16, 2014


=> Escorted tour: Úc – Tân Tây Lan
Du ngoạn New Zealand: Ðảo Bắc gồm Auckland – Bay of Islands
Du ngoạn nước Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour 1: Mar. 11 – 23, 2014
Tour 2: May 06 – 18, 2014
Tour 3: Oct. 05 – 17, 2014*
Tour 4: Nov. 16 – 28, 2014*


=> Escorted tour: Fiji – Tân Tây Lan – Úc
Du ngoạn Fiji Island: hải đảo nổi tiếng tuyệt đẹp tại Nam Thái Bình Dương
Du ngoạn New Zealand: Ðảo Bắc gồm Auckland – Bay of Islands
Du ngoạn nước Úc: Melbourne – Phillip Island – Thủ đô Canberra – Sydney
Tour 1: Mar. 09 – 23, 2014
Tour 2: May 04 – 18, 2014
Tour 3: Oct. 05 – 19, 2014*
Tour 4: Nov. 16 – 30, 2014*


Các tours nội địa Hoa Kỳ: Xin liên lạc văn phòng để biết thêm chi tiết
– Hawaii 5 ngày 4 đêm: Land Tour $308.00/người mua 2 tặng 2
– Washington D.C Hoa Anh Ðào: 28 Mar. Ạ 02 Apr., 2014
Giá tour: $925.00/người + vé máy bay
– Escorted tour: Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – New York (6 ngày)
Tour 1: July 01 – July 06, 2014 Giá tour: $845.00/người + vé máy bay
Tour 2: Aug. 28 – Sept. 02, 2014 Giá tour: $895.00/người + vé máy bay


– Escorted tour: Yellowstone – Mt. Rushmore ( 6 ngày)
Tour 1: June 26 – July 01, 2014
Tour 2: July 24 – July 29, 2014
Tour 3: Aug. 21 – Aug. 26, 2014
Giá tour: $888.00/người + Airline Ticket


– Bus Tour: Las Vegas – Valley Of Fire – Zion National Park – Hoover Dam 3 ngày 2 đêm.
Tour đi ngày 15 về ngày 17 tháng 12, 2013.
Tour 1: 15 – 17 January, 2014
Tour 2: 26 – 28 February, 2014
Tour 3: 21 – 23 April, 2014
– Giá $250.00/người.
– tour guide nói tiếng Việt.
– bao gồm 2 bữa ăn tối, 2 breakfasts nhẹ, nước uống trên xe 1 chai/day.
– Thăm Valley of Fire, Zion National Park & đập Hoover Dam (bao gồm vé vào thăm các thắng cảnh và đập thủy điện)
– Shopping tại North Premium Outlet, Primm Outlet, Barstow Outlet


=> Tour Việt Nam: tổ chức tour mỗi tháng hay Private Tour cho Family hoặc Group.
=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.
=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.
ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.


Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988


*Ðón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10:00pm-10:25pm






CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT