VCK World Cup lần thứ 12 – Spain 1982


Từ ngày 13 Tháng Sáu – 11 Tháng Bảy



  • Số đội tham gia vòng loại: 105
  • Số đội tham gia VCK: 24
  • Tổng số khán giả xem VCK: 1,856,277
  • Trận chung kết: 20 giờ ngày 11 Tháng Bảy
  • Sân vận động: Estadio Santiago Bernabeu
  • Khán giả xem trận chung kết: 90,000
  • Ðội vô địch: Ý (thắng Tây Ðức 3-1)
  • Trọng tài: Coelho (Brazil)
  • Vua phá lưới: Paolo Rossi (Ý), 6 bàn
  • Cầu thủ xuất sắc: Paolo Rossi (Ý)
  • Ðội chơi đẹp: Brazil

Sau khi vào giải một cách vất vả, đội Ý lấy lại được phong độ, chơi hay hơn và đoạt chức vô địch thế giới lần thứ ba nhờ vào tài năng xuất chúng của Paolo Rossi. Nhưng VCK này cũng tạo ra hai trận đấu đi vào truyền thuyết bóng tròn thế giới. Ðó là trận giữa Brazil và Ý trong vòng hai và, đặc biệt hơn cả, trận giữa Pháp và Ðức trong vòng bán kết.









Các cầu thủ Ý giơ cao chiếc cúp vô địch sau khi kết thúc trận chung kết thắng Tây Ðức 3-1 tại sân vận động Estadio Santiago Bernabeu. (Hình: Steve Powell/Allsport)


Trong lịch sử VCK World Cup, chưa có nước chủ nhà nào phải chuẩn bị nhiều như Tây Ban Nha. Lần đầu tiên nước chủ nhà VCK phải tiếp 24 đội, thay vì 16 như trước đây.


Theo điều lệ mới, Châu Âu được 13 đội tham dự. Nam Mỹ được 3. Châu Phi, Châu Á và Châu Ðại Dương và Bắc Trung Mỹ và vùng biển Caribbean mỗi khu vực được 2 đội. Ðội chủ nhà và đội Argentina, đương kim vô địch, đương nhiên được tham dự.


Một số thay đổi về cách thức thi đấu cũng được áp dụng. Trong vòng một, 24 đội được chia ra làm 6 nhóm, mỗi nhóm 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi nhóm được vào tiếp vòng hai. Trong vòng hai, 12 đội được chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm 3 đội. Bốn đội đứng đầu 4 nhóm vào bán kết. Hai đội thắng vòng bán kết vào đá chung kết, còn hai đội thua tranh hạng ba.


Một vắng mặt đáng tiếc tại VCK kỳ này là Hòa Lan, hai lần hạng nhì hai giải trước, bị Pháp chặn ở vòng loại.


Trong vòng một, hai ứng cử viên chức vô địch, Tây Ðức và Ý, gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng vẫn vào tới vòng hai. Ðức bị Algeria hạ 1-2, nhưng nhờ thắng nước láng giềng Áo 1-0 trong trận chót của bảng. Ý vượt qua Cameroon nhờ hiệu số bàn thắng bại.


Trong vòng hai, ba đội Ba Lan, Tây Ðức và Pháp vượt qua các đối thủ trong bảng không quá khó khăn. Trong khi đó, đội Ý bất ngờ loại hai đội sừng sỏ Brazil và Argentina tiến vào bán kết.


Trong vòng bán kết, nhờ hai bàn thắng của Paolo Rossi, vua phá lưới giải này, đội Ý vượt qua Ba Lan dễ dàng. Riêng trận bán kết giữa Pháp và Tây Ðức xảy ra với nhiều kịch tính. Ðây là một trong những trận đấu được ghi nhớ mãi trong lịch sử bóng tròn thế giới và người Pháp mỗi khi nhớ lại vẫn còn hối tiếc.


Cầu thủ Littbarski của Tây Ðức ghi bàn trước. Sau đó, Michel Platini gỡ huề bằng trái phạt đền. Trong hai hiệp phụ, Pháp dẫn trước 3-1, nhưng Tây Ðức lội ngược dòng gỡ lại 3-3 và thắng trong loạt đá luân lưu.


Ý thắng Tây Ðức 3-1 một cách thuyết phục trong trận chung kết, trong đó có một bàn của ngôi sao Paolo Rossi. Thủ môn và đồng thời là thủ quân đội Ý, Dino Zoff, 40 tuổi, được vua Juan Carlos của Tây Ban Nha trao cúp FIFA World Cup. Cùng với Brazil, Ý trở thành đội thứ hai trên thế giới 3 lần vô địch World Cup. Ðội Pháp, chưa hoàn hồn sau trận thua Tây Ðức ở vòng bán kết, bị Ba Lan hạ 3-2 trong trận tranh huy chương đồng.









Paolo Rossi của Ý (số 20) đi bóng qua các cầu thủ Tây Ðức trận chung kết tại sân vận động Estadio Santiago Bernabeu. (Hình: Tony Duffy/Allsport)


Bên lề


-Vào ngày 16 Tháng Sáu, khán giả tại sân vận động El Molinon, thành phố Gijon, chứng kiến một trong những trận thắng bất ngờ nhất trong lịch sử bóng tròn. Algeria, đội được coi là đội hạng hai và lần đầu tiên tham dự VCK World Cup, bất ngờ hạ Tây Ðức, hai lần vô địch thế giới, với tỉ số 2-1.


-Với số tuổi 17 năm 42 ngày, tiền đạo Norman Whiteside, đội Northern Ireland, đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng tròn thế giới tham dự VCK World Cup khi đá với đội Nam Tư tại sân vận động La Romareda, thành phố Saragossa.


-Trong ngày 15 Tháng Sáu, Hungary “nghiền nát” El Salvador với tỉ số 10-1 phá vỡ kỷ lục do chính họ lập tại VCK World Cup 1954 khi họ đè bẹp Nam Hàn với tỉ số 9-0 và kỷ lục của trận Nam Tư hạ Zaire 9-0 tại VCK World Cup 1974.


Vua phá lưới Paolo Rossi (Ý)


Paolo Rossi sinh năm 1956 tại Santa Lucia, Ý, và bắt đầu cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp của mình với CLB Como, Ý. Thực ra, lúc đó, Juventus sở hữu Rossi, nhưng cho Como mượn tạm để anh học thêm kinh nghiệm sau khi anh bị mổ đầu gối 3 lần. Một thay đổi lớn xảy ra cho Rossi khi anh chuyển sang đá cho CLB Vicenza Calcio trong mùa bóng 1976-1977. Nhờ vào 21 bàn thắng của Rossi, Vicenza Calcio được thăng hạng chuyên nghiệp và đá trong giải vô địch quốc gia. Trong mùa bóng đầu tiên được thăng hạng, Rossi ghi 24 bàn thắng và được HLV Enzo Bearzot gọi vào đội tuyển tham dự VCK World Cup 1978. Năm 1979, Vicenza Calcio cho Perugia mượn Rossi.

Tại đây, Paolo Rossi dính dáng vào một vụ bán độ và bị cấm đá 3 năm (sau này giảm xuống còn 2 năm). Rossi hết hạn treo giò đúng vào lúc VCK Spain 1982 bắt đầu, nhưng báo chí và cổ động viên Ý chỉ trích Rossi không đủ thể lực. Tuy nhiên, HLV Bearzot vẫn tin tưởng vào cầu thủ cao 1.74 mét nhưng chỉ nặng có 66 kg. Tuy nhỏ con, nhưng Rossi lại biết chọn đúng chỗ để ghi bàn. Ý huề cả 3 trận tại vòng một và dù xuất hiện mỗi trận, Rossi vẫn chỉ là một cái bóng mờ. Gặp Brazil và Argentina trong vòng hai, ai cũng lo ngại cho Ý. Mặc dù thắng Argentina 2-1, Rossi vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Nhưng trong trận gặp Brazil, Rossi đá xuất thần và ghi một “hat-trick” giúp Ý thắng 3-2. Rossi tiếp tục làm thế giới ngạc nhiên khi sút tung lưới Ba Lan 2 lần giúp Ý thắng 2-0 trong trận bán kết và sút trái đầu tiên trong trận chung kết Ý thắng Tây Ðức 3-1 đoạt chức vô địch thế giới lần thứ ba. (Ð.D.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT