VCK World Cup lần thứ 14 – Italy 1990


Từ ngày 8 Tháng Sáu – 8 Tháng Bảy



  • Số đội tham gia vòng loại: 112
  • Số đội tham gia VCK: 24
  • Tổng số khán giả xem VCK: 2,517,348
  • Trận chung kết: 20 giờ ngày 8 Tháng Bảy
  • Sân vận động: Stadio Olympico
  • Khán giả xem trận chung kết: 73,603
  • Ðội vô địch: Tây Ðức (thắng Argentina 1-0)
  • Trọng tài: Codesal (Mexico)
  • Vua phá lưới: Salvator Schillaci (Ý), 6 bàn
  • Cầu thủ xuất sắc: Salvator Schillaci (Ý)
  • Ðội chơi đẹp: Anh

Sau Mexico 1986, VCK World Cup lần thứ 14 trở lại Châu Âu và được tổ chức tại Ý, một cường quốc bóng tròn sẵn sàng tận dụng cơ hội này để một lần nữa vô địch thế giới. Mười trong số 12 sân vận động tổ chức VCK được nâng cấp. Hai sân còn lại, Turin và Bari, được xây sửa gần như hoàn toàn mới.









Lothar Matthaeus (trái), thủ quân đội tuyển Tây Ðức, và tiền đạo Pierre Littbarski giơ cao chiếc cúp vô địch sau khi thắng Argentina 1-0. (Hình: STAFF/AFP/Getty Images)


Với những pha chơi banh điêu luyện và tuyệt vời không thể nào quên của Roger Milla (Cameroon), Salvator Schillaci (Ý) và Sergio Goycochea (Argentina), chức vô địch Italy 1990 rơi vào tay đội Tây Ðức và đội này trở thành một trong ba đội vô địch thế giới ba lần, cùng với Brazil và Ý.


Mặc dù ít đội tham dự vòng đấu loại hơn giải trước, 112 so với 121, lọt vào VCK không dễ dàng gì. Trong số những đội vắng mặt tại VCK kỳ này có Ðan Mạch, Bồ Ðào Nha và ngay cả Pháp, đội vào tới bán kết giải trước và được HLV Michel Platini, thay thế Henri Michel, dẫn dắt.


Ngoại trừ trường hợp Costa Rica, vào vòng hai lần đầu tiên tham dự VCK, các đội khác vượt qua vòng một đúng như dự đoán.


Hai cầu thủ Milla và Schillaci và thủ môn Goycochea đã cống hiến cho khán giả những gì đẹp nhất của môn thể thao vua này.


Milla, trở lại sau khi giã từ sân cỏ, sút tung lưới Romania lúc anh được đúng 38 tuổi 20 ngày, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử VCK World Cup (Milla tiếp tục giữ kỷ lục này tại VCK kế tiếp vào năm 1994).


Trong trận tứ kết hơn hai tuần sau, “con sư tử già” (tên gọi thân thương của Milla) và các đồng đội Cameroon của mình bị đội Anh hạ 3-2 trong giờ đấu thêm sau khi dẫn trước 2-1 cho tới phút thứ 80 của trận đấu.


Sự thành công của Cameroon và lối chơi sáng chói của Ai Cập làm thế giới và FIFA chú ý và có nghĩa là Châu Phi được thêm một đội đại diện tại VCK World Cup 1994.


Lúc mới vào giải, ít ai biết “Toto” Schillaci. Chính anh đã dẫn dắt đội Ý, dù chơi một lối chơi rất nghệ sĩ, vào tới bán kết. Cầu thủ 25 tuổi và thuộc câu lạc bộ Juventus này ghi tổng cộng 6 bàn trở thành vua phá lưới của VCK. Tuy nhiên, Ý đã bị Argentina loại trong loạt đá luân lưu sau khi hai đội huề 1-1.


Người chặn đường đội Ý vào đá trận chung kết không ai khác hơn là thủ môn Sergio Goycochea, vào chơi thay thủ môn chính Nery Pumpido bị gẫy ngón tay. Là người bảo vệ thành lũy cuối cùng của Argentina, một đội chơi không xuất sắc lắm, nhưng lại rất thực dụng, Goycochea đã chứng minh mình là yếu tố quyết định trong trận thắng Brazil 1-0 trong vòng hai. Ðặc biệt nhất phải nói Goycochea có công lớn nhất trong hai trận thắng Nam Tư, trong vòng tứ kết, và Ý, trong vòng bán kết, bằng loạt đá luân lưu.


Chính Goycochea đã chặn các trái phạt luân lưu quyết định giúp đội Argentina thành công. Tuy nhiên, anh đã không chặn được trái phạt đền mà trọng tài Codesal cho Tây Ðức hưởng trong trận chung kết.


Trong khi đó, dưới sự dìu dắt của HLV Franz Beckenbauer, thủ quân đội Tây Ðức vô địch VCK World Cup 1974, và với đóng góp của các danh thủ như Matthaus, Voller, Brehme, Klinsmann, Kohler và Hassler, đội Tây Ðức đã thắng Nam Tư, Hòa Lan, Tiệp Khắc và Anh (đá luân lưu), xứng đáng với chức vô địch.


Bên lề


-Giống như Julius Caesar trước đây, Salvador “Toto” Schillaci xuất hiện bất ngờ, chơi banh và ghi bàn. Trong vòng ba tuần lễ, anh trở thành người hùng của nước Ý. Xuất thân từ Parlemo, nhưng Schillaci lại đá cho câu lạc bộ Juventus. Trước khi Italy 1990 bắt đầu, Schillaci chỉ được tuyển một lần.


-Trong trận đầu tiên của Ý, anh được vào đá thế một cầu thủ và ghi bàn ngay sau 4 phút trong trận Ý thắng Áo 1-0. Anh bị ngồi ghế phòng hờ trong trận đấu với Hoa Kỳ, nhưng sau đó được đá chính thức luôn và trận nào cũng ghi bàn.


-Nhờ vào tài năng của Schillaci, Ý vào tới vòng bán kết và chỉ chịu thua Argentina trong loạt đá luân lưu. Trong trận tranh hạng ba với Anh, Schillaci lại ghi bàn giúp Ý đoạt huy chương đồng.


Vua phá lưới Salvatore “Toto” Schillaci (Ý)









Salvatore Schillaci (Ý) vui mừng sau khi sút tung lưới Argentina tại sân vận động Naples, Ý, ngày 3 Tháng Bảy, 1990. (Hình: Daniel Garcia/AFP/Getty Images)


Salvatore Schillaci, biệt danh “Toto,” sinh năm 1964 tại Parlemo, Ý, trong một gia đình nghèo. Anh bắt đầu chơi bóng ở CLB nghiệp dư Amat Parlemo. Năm 1982, Schillaci ký hợp đồng với CLB Messina Peloro và chơi cho tới năm 1989. Trong thời gian này, Schillaci đã chứng minh được khả năng ghi bàn của mình. Ngày 27 Tháng Tám năm 1989, anh chơi trận đầu tiên ở giải chuyên nghiệp dưới màu áo CLB Juventus và sau đó được HLV Azeglio Vicini gọi vào đội tuyển để dự VCK Italy 1990. Tại trận đầu tiên đá với Áo, Schillaci được vào thay thế Andrea Carnevale ở phút thứ 74 và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu 4 phút sau đó. Trong trận kế tiếp, “Toto” một lần nữa vào đá thay Carnevale ở phút thứ 51, nhưng không ghi được bàn nào, dù Ý thắng Hoa Kỳ 1-0. Trong trận thứ ba, với Tiệp Khắc, Schillaci được xếp đá ngay từ phút đầu tiên và góp một bàn trong tỉ số 2-0 nghiêng về đội nhà. Schillaci ghi thêm một bàn nữa trong trận thắng Uruguay 2-0 tại vòng hai và ghi bàn duy nhất trong trận tứ kết thắng Ireland. Trong trận bán kết gặp Argentina, một lần nữa Schillaci lại ghi bàn giúp Ý dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, sau đó Argentina đã gỡ huề và thắng Ý sau loạt đá luân lưu.


Trong trận tranh hạng ba với Anh, chính trái đá phạt đền thành công của “Toto” ở phút thứ 86 ấn định tỉ số 2-1 cho đội Ý. Trong 18 lần khoác áo đội tuyển, Schillaci ghi được 7 bàn thắng. Sau Italy 1990, “Toto” đá thêm cho Juventus 2 năm nữa trước khi chuyển về Inter Milan. Năm 1994, Schillaci trở thành cầu thủ Ý đầu tiên chơi trong J League (giải vô địch quốc gia Nhật) dưới màu áo CLB Jubilo Iwata cho tới năm 1999 thì giã từ sân cỏ. (Ð.D.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT