SLOVYANSK, Ukraine (AP) – Thành phần nổi dậy ở vùng Ðông Ukraine bắn rơi một trực thăng quân sự của chính phủ hôm Thứ Năm trong khi có giao tranh dữ dội quanh thành phố Slovyansk, làm thiệt mạng 14 quân nhân, trong số có một sĩ quan cấp tướng, theo giới hữu trách Ukraine.

Thành phố Slovyansk đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa phía nổi dậy thân Nga và quân chính phủ Ukraine. (Hình: AP/Photo)
Quyền tổng thống Ukraine, ông Oleksandr Turchynov, cho Quốc Hội tại Kiev hay rằng phiến quân dùng hỏa tiễn phòng không cá nhân bắn rơi chiếc trực thăng, cho biết thêm trong số người chết có cả Tướng Serhiy Kulchystkiy, theo hãng thông tấn Interfax.
Thành phố Slovyansk, nằm cách biên giới Nga khoảng 160 km, nay đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa phía nổi dậy thân Nga và quân chính phủ trong vài tuần trở lại đây. Các khu vực dân cư trong và quanh thành phố thường xuyên bị phía chính phủ pháo kích bằng súng cối, khiến nhiều người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Một phái viên AP cho hay nhìn thấy chiếc trực thăng bốc khói đen và sau đó rơi xuống đất. Gần khu vực này có tiếng súng nổ và một chiến đấu cơ của Không Quân Ukraine được nhìn thấy bay quần trên trời.
Ông Turchynov cho hay chiếc trực thăng đang chở lính đến hoán chuyển cho một vị trí nằm trên ngọn đồi bên ngoài Slovyansk.
Hãng thông tấn Interfax nói rằng Tướng Kulchytskiy từng phục vụ trong quân đội Liên Xô và đang giữ nhiệm vụ huấn luyện cho Vệ Binh Ukraine.
Cũng trong ngày Thứ Năm, một cấp chỉ huy phía nổi dậy cho hay đang cầm giữ bốn quan sát viên thuộc Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Âu Châu, nhưng hứa sẽ sớm thả họ.
Vyacheslav Ponomarev, người tự xưng là “thị trưởng nhân dân” của thành phố Solvyansk, cho báo chí hay các quan sát viên này, gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Estonia và Ðan Mạch, đều được an toàn. (V.Giang)

















































































