NEW YORK, New York (AP) – Một đám cháy thiêu rụi 3 căn nhà ở vùng Staten Island vào sáng sớm ngày Thứ Năm, làm bị thương 34 người, kể cả hai trẻ nhỏ được ném qua cửa sổ tầng hai xuống để hàng xóm đứng dưới đón lấy, theo giới hữu trách.
Khoảng 200 lính cứu hỏa được huy động để tìm cách dập tắt ngọn lửa bùng lên lúc 1 giờ sáng và phải mất mấy tiếng đồng hồ mới kiểm soát được.

Hiện trường của vụ hỏa hoạn. (Hình: AP/Photo)
Một phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa thành phố New York cho hay có 23 lính cứu hỏa và 11 thường dân bị thương từ nhẹ đến nặng nhưng không ai bị nguy hiểm tới tính mạng.
Phát ngôn viên này nói rằng ngọn lửa quá lớn khiến lính cứu hỏa không nhận ra được nơi xuất phát và đây sẽ là điều được tìm hiểu trong cuộc điều tra tới.
Một người sống ở tầng dưới tại một trong hai căn nhà chung vách có 4 gia đình ở, bà Cindy Piscopo, cho hay người hàng xóm tầng trên đập cửa gọi bà phải ra ngoài ngay lập tức vì hỏa hoạn.
“Tôi thấy lửa trên tầng trên và bên hông nhà,” bà nói.
Một người hàng xóm, anh Anthony DiSimone, cho hay đã cùng bạn gái là Darleen Cezosie, giúp hai đứa nhỏ vào nơi an toàn sau khi thấy một người đàn ông đứng trên lầu hai, gào thét và đong đưa đứa nhỏ ra ngoài cửa sổ.
“Người cha bị kẹt trên đó… ông ta không thể làm gì trong khi khói bốc mù mịt ra cửa sổ,” anh DiSimone cho tờ Staten Island Advance hay.
“Do vậy, tôi mới chạy tới phía dưới cửa sổ để ông ta thả đứa con trai xuống cho tôi chụp lấy.” Người này sau đó cũng thả đứa con gái khoảng 3 tuổi xuống cho người bạn gái của anh DiSimone bắt lấy. Lính cứu hỏa giải cứu an toàn người cha của hai đứa bé này, theo giới hữu trách. (V.Giang)

















































































