Gia đình bé gái mặt thẹo ‘bị KFC đuổi’ từ chối tiền tặng


JACKSON, Mississippi (NV)
Gia đình bé gái 3 tuổi, từng cáo buộc một nhà hàng KFC đuổi bé và bà ngoại ra khỏi tiệm vì khuôn mặt đầy thẹo của bé, vừa từ chối số tiền $30,000 mà KFC hiến tặng, theo tường thuật của Yahoo News.



(Hình minh họa: Tim Boyle/Getty Images)

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, KFC cho biết họ quyết định tặng số tiền để lo cho việc phục hồi khuôn mặt bé Victoria Wilcher, mặc dù hai cuộc điều tra độc lập kết luận rằng không có chuyện tiệm KFC đuổi họ ra.

Hồi Tháng Tư, bé Witcher bị thương nặng do bị bầy chó pitbull hung dữ của ông ngoại tấn công.

Bà ngoại của em nói sau khi rời bệnh viện, hai bà cháu ghé vào nhà hàng KFC ở Jackson, Mississippi, nhưng bị nhân viên mời ra ngoài vì khuôn mặt của bé làm khách hàng hoảng sợ.

KFC lập tức xin lỗi và thuê hai công ty độc lập điều tra.

Không những thế, nhà hàng còn đề nghị tặng tiền chữa bệnh cho bé Wilcher, bất kể kết quả điều tra thế nào.

Theo KFC, kết quả điều tra khiến người ta hoài nghi về lời khai của bà ngoại Kelly Mullins, rằng không có đoạn video an ninh nào cho thấy hai người có vào tiệm ngày đó, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy họ mua thức ăn.

Mặc dù bà Mullins khăng khăng về câu chuyện của mình, gia đình bé Wilcher bị nhiều người chỉ trích vì họ cho rằng câu chuyện không có vẻ trung thực. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT