SPRING, Texas (AP) – Một nghi can, giả dạng người giao hàng FedEx, vào chiều ngày Thứ Tư đã tiến vào một căn nhà ở khu ngoại ô thành phố Houston, tiểu bang Texas, bắn chết hai người lớn cùng bốn đứa trẻ, bắn bị thương trầm trọng một thiếu nữ 15 tuổi, đã đầu hàng sau bốn giờ bị cảnh sát bao vây. Tin tức sơ khởi cho hay nghi can có thể là cha của một trong các trẻ em này.

Nghi can Ron Haskell, bị tố cáo nổ súng giết sáu người và bắn bị thương một người khác. (Hình: AP Photo/Harris County Sheriff’s Office)
Cảnh sát cho biết hung thủ, tên Ron Haskell, 33 tuổi, bắn chết Stephen và Katie Stay, 39 tuổi và 34 tuổi, trong cuộc tấn công.
Nguồn tin này nói rằng hung thủ sau khi vào được trong nhà đã tập trung các đứa trẻ, từ 4 đến 13 tuổi, vào một phòng rồi đợi cha mẹ chúng về là nổ súng.
Phụ tá cảnh sát trưởng quận Harris County, ông Thomas Gilliland, cho hay thiếu nữ sống sót cho cảnh sát hay hung thủ chính là cha của cô.
Dù bị vết thương trầm trọng, cô gái này vẫn cố gọi điện thoại khẩn cấp 911 và sau đó báo cho cảnh sát biết rằng cha cô dự tính đến nhà ông bà ngoại để hạ sát họ.
Giới hữu trách cho hay các tin tức này giúp gần 20 xe cảnh sát chặn và bao vây được nghi can.
Sau khoảng bốn giờ đối đầu, với nghi can ngồi trong xe, lấy súng tự chĩa vào đầu mình, nghi can bước ra khỏi xe, quỳ xuống đất để cảnh sát bắt. (V.Giang)

















































































